-
Đã có nói qua là off ở miền Trung thì cái Mai sẽ không đi được mà ...còn nếu cả tập thể quyết định đi đâu thì mình theo đó thui :cr: vốn đã ba phải từ đầu rồi =))
NK...
Thực sự là bây giờ cái đầu nó liêng biêng, tinh thần hơi điên đảo và đặc biệt là mắc ói hoh chịu nổi ...cũng chỉ vài lần dzốc ngược - mờ chổng lên trời đầu cắm xuống đất :so_funny: cũng hên là mình chưa đến nỗi té cái rầm khi vừa được trả tự do :blushing: ngại chết đi được khi mà bằng đó người chỉ có mình mình là hét từ đầu cho đến cuối :haha: ...vừa đáp xuống tới nơi xong, nhìn quanh quẩn thì những gương mặt đối diện mình thiệt là kool, thiệt là untouchable :so_funny: ...lúc đầu chỉ là hơi choang choáng cái đầu và xây xẩm mặt mày thôi, để rồi khi càng nốc nhiều thứ: lemonade, cotton candy, cánh gà chiên, cherry ...vào rồi thì nó mới bắt đầu dồn ngược hết tất cả lên quay lại từ nơi bắt đầu :so_funny:
p/s: từ nay xin hứa là nếu có thì cũng chỉ vào để ngó và chụp hình thôi, chứ chẳng ăn chơi gì sất nữa :mecry: đi chơi mệt chết được :crying: =))
-
muốn khóc mà không khóc được, chỉ có thể cười ~> chắc nhìn mặt mình lúc đó như mếu quá. Mình thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp biết bao. Ừ, thì, cứ việc phán xét người khác một cách thiển cận đi, dù chưa gặp mặt mình lần nào, dù chưa hiểu biết gì về mình, vậy mà cứ thản nhiên phán xét! Đời, lắm chuyện nực cười thay. Vậy mà tương lai, số phận của mình lại phải phụ thuộc vào mấy lời phán xét vớ vẩn đó đấy!
Giá như không yêu thương thì tốt biết mấy. Mình mong mãi là mình, mong được là mình, mong là mình của những ngày tháng trước!!
-
Ôi cuộc đời lúc này chỉ có ngủ là sướng nhất thui... :nhi:
Ngủ chẳng biết gì nữa hết... :rain:
Ôi phê tê tê... lờ đờ đờ... :laz:
Chắc là do tác dụng của mấy viên màu hồng hồng hình tam giác... :rain:
Mai chắc sẽ là 1 ngày dài... :sleepwell:
-
:3nhay:
Nếu hết tuần này mà tình hình cứ thế này thì chắc là mọi thứ sẽ ổn... :D:D:D
Dzui quá đi... :3nhay:
-
Nếu hết tuần này mà tình hình cứ thế này thì chắc là mọi thứ sẽ ổn... :3nhay: thì mình cũng sẽ ổn... :ahah:
Dzui quá đi... :3nhay:
NK...
Vừa đọc lại một lượt trong other [hiểu thì hiểu, hoh hiểu khỏi hiểu =)) ...cấm hỏi :-"]
Cảm thấy mình có phần hơi bị dzô dziên thì phải :") ...lúc nào cũng cái kiểu bò lăn ra cười =)) [<~ chính hắn =))]
Đọc hoài, đọc mãi, đọc đi, đọc lại mà vẫn chẳng chán, chẳng ngán ;)) ...đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ =))
p/s: CN sau sẽ có film gì hay nhỉ :nhi:
Nếu cảm thấy cần thiết thì cứ làm :-" mình cũng vẫn sẽ tiếp tục chuyện của mình vẫn làm trước giờ thôi :-"
Tự nhiên làm cáu nhặng lên :bto:
-
Cái Mai cũng về đợt này mà không thấy lên tiếng gì nhỉ.
Cũng tại mọi người cứ nói ra nói vào nên em xin chốt lại địa điểm nhá. Từ giờ mọi người bàn gì thì bàn về cái khác chứ còn địa điểm và thời gian thì fix rồi đấy.
Thứ 7 ngày 18/7 ( thứ bảy tuần thứ 3 của tháng 7 )
Tại Vinh
Dân HN sẽ đi tàu từ tối thứ 6, đảm bảo sẽ sáng thứ 7 sẽ gặp được nhau. Đến đó chơi biển, sẽ thích hơn loanh quanh trong cái Hà Nội bé tí này. Mới cả nếu ở HN thì khả năng buối tối mọi người không được ở cùng nhau là rất cao vì dân HN phải ngủ ở nhà - không ai muốn điều này chứ :so_funny:
- Đó là về off, còn về áo thì dân HN sẽ làm rồi mang ra đó. khi gặp nhau sẽ trao tận tay :D
-
ok, mình cũng thích đi chơi xa. Nếu Mai về mà đi được cùng thì hay. CÒn Kiên chắc đi được nhỉ? Con trai dễ đi hơn con gái hơn nữa lại ở Hn, dễ dàng đi lại hơn rất nhiều. Nếu ko biết đường thì báo tụi này, Dũng có trách nhiệm dẫn đường nhờ Dũng nhờ :D
Off ở Vinh nhá, đồng fục sẽ lo sau.
Ai có quà gì cho cả Hờ thì mang đi ná :nhi: , mình khoái nhận quà nắm ế :haha:
-
Chít gùi, phải để dành xiền, hụ hụ, đang bấn mới a kay chứ :sr:
Chắc Mây sẽ đi từ sáng thứ 6, cho chắc, vậy tối thứ 6 mềnh lang thang ở đâu nhờ :D