-
NK - từ đâu đã chẳng còn để dành cho riêng người viết nữa mà chúng đã được biến thành một thông điệp ngầm cho những người quan tâm hoặc không được quan tâm but vẫn cứ quan tâm ...khi có chuyện gì khó nói hay không thể nói thì người viết lại hy vọng dùng những dòng nhật ký như một lời nhắn gửi vô hình đến người cần phải biết but lại chưa hoặc không biết. Ờ thì nói chung là nói tóm lại thì NK không còn là NK khi nó được đem lên post ol :-" ...[lý do vì sao lại có những dòng này ư, ờ thì rằng cái là thì mà ...hoh có gì để viết nên vơ tạm mấy chuyện vu để gọi là mình cũng viết NK thôi =))]
Top - Bottom
Or
- Top -
- Bottom -
Ờ thì gần giống but chưa thật mấy, sự thật việc thật thì phải để mắt thật nhìn mới ra ...còn bây giờ cứ nhìn bằng trí tưởng tượng tạm thời đi đã =))
p/s: ặc ...nhầm, giờ nhìn lại thì mới phát hiện ra thực sự Top chẳng phải Top mà Top lại là Bottom và ngược lại Bottom càng không phải Bottom bởi Bottom phải là Top =)) cư mờ cứ để như vậy đi cho nó lẫn lộn cho dzui =))
-
Hix, mệt mỏi và ê ẩm toàn thân... :laz:
Chỗ nào cũng đau và nhức... :laz:
Đá banh đạp trúng cái gì mà... hix, hông dám nói... :crying:
Không sao... phải cố gắng mà chịu đựng...
Bây giờ mệt mỏi thì sau này sẽ khỏe mạnh...
Vì mục tiêu lâu dài... vì... vì... :blushing:
Còn 60 ngày nữa thôi... :timup:
Sao mà mưa hoài mưa mãi... sụt sịt...
Nghỉ lễ... chẳng biết quyết định như thế là đúng hay sai...
Ôi thôi thì sao cũng được... mặc kệ nó...
Mệt... đi ngủ...
Giờ chỉ có ngủ là được làm tiên thôi... :so_funny:
-
Không thấy Uờ đâu mừ Lết thì kêu mỏi, thôi thì Chúi trong vai tầm quất :sr::sr:. Lết ới ời ời, chìa những chỗ mỏi ra đây tớ đấm + bóp cho ( đấm nhiều hơn bóp =)) ).
Mưa cả ngày, trời âm u khiến người cũng như dở hơi, nghĩ ngợi linh tinh hết cả lên. Còn 25 ngày nữa là xong xuôi hết, 25 ngày nữa là kết thúc 4năm vất vả :D. Thik thì thik thật, cơ mà cũng buồn, cơ mà cũng vui vì sắp đc đi gặp các tình yêu rồi :)
Cả Hờ ngủ ngon nhé !:hun::hug:
-
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_.../62/planet.JPG
Hihi, hôm nay vào YH thấy cái status này của Lết giống với thắc mắc của mình quá đi =)).
Thêm 1 ngày nữa mưa và âm u, ừ, hơi buồn cơ mà thế cũng tốt, còn đỡ hơn nhiều so với nắng nóng. Mai đã là 30/4 rồi, cũng chẳng có kế hoạch gì hơn ngoài finish thesis. OMG ! :D
-
Nằm nhắm mắt ...lim dim ...lim dim ...nghe bài này là phê nhất =))
p/s: bây giờ thì đã hiểu vì sao lúc nãy nghe bài này lại hay đến vậy ...:nhi:
-
Vì Yêu... Vì Yêu... Vì Yêu :so_funny: "dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn" :buctoc: :banghead: :cry: :ahah: =))
Bây giờ thì mình đã biết hối hận vì cái ý định về VN vào dịp hè này :cr:
Rồi lại tự hỏi "nếu như khi máy bay đang bay qua biển mà bị rớt thì sao nhỉ" :nhi: và cái suy nghĩ ấy cứ quẩn luẩn mãi ...bởi mình có sợ chết đâu :nhi: =))
"Tối nay đừng có mất ngủ nhá, đời còn dài mà, lo lắng suy nghĩ nhiều làm gì cho khổ, cho mệt người mình ra, kệ đi ...chuyện gì đến sẽ đến thôi, ngày mai ra sao thì ra" :so_funny: chẳng lẽ mình đáng thương xót đến mức này sao nhỉ :nhi:
p/s: chết cháy chắc là xấu xí và đáng sợ lắm :7: :bto:
-
Kể... không kể...
Viết... chẳng viết...
Biết... không hiểu...
Hiểu... chẳng biết...
Cười không khóc... khóc chẳng cười...
Cười như khóc... khóc đang cười...
Điên hay tỉnh... tỉnh như điên...
Im lặng... câm nín... cảm thông [?]
Âm thầm... nhẫn nhục... Đủ Chưa...!
Nếu cần phải có người thì xin đó là mình : )
Hoặc là tất cả but mình : ))
...oá...ời [chấm hết =))]
-
MK... Một sự nhịn là chín sự nhục... :mad:
Người ta có thể nhịn kẻ quân tử vì tâm phục khẩu phục chứ không ai thèm nhịn kẻ tiểu nhân bám váy đàn bà... :bto: KHÔNG THÈM CHẤP... :bto:
Ờh... Thì bình tĩnh... :mpl: Bình tĩnh... :)
Ôi dào... Đời là thế... :bto: Tiến thoái lưỡng nan... :sick:
Ở đời có những thứ không đáng để bận tâm... không đáng để tức giận...
Chẳng đáng gì hết... chẳng là cái gì hết... :bto:
Cuộc đời ngắn lắm...
Hôm nay còn sống, ngày mai đã chết... Ai mà biết được... :)
Thôi... số phận...
:plz: Cảm ơn Chúa vì con đã về nhà bình an...