Cầu cho thiên lôi nhòm ngó Xỏ :so_funny:
Cầu cho ông mai bà mối nào đó dắt Xỏ đi cho rồi :so_funny:
Cầu cho.....cho.... Xỏ cho mềnh ít xiền :so_funny:
Printable View
Cầu cho thiên lôi nhòm ngó Xỏ :so_funny:
Cầu cho ông mai bà mối nào đó dắt Xỏ đi cho rồi :so_funny:
Cầu cho.....cho.... Xỏ cho mềnh ít xiền :so_funny:
Xỏ cắt dây tơ hồng rồi, ông mai bà mối ko mần chi dc đâu :so_funny:
chừng nào có anh nào đẹp zai, nhà giàu, tài giỏi thì Xỏ sẽ nối lại :so_funny:
p/s: lời nguyện cầu thứ 3 ko được chấp nhận, vì Tím sắp lãnh lương, sắp là triệu phú khu ổ chuột :phu:
2:30 AM leo lên gường đi ngủ
5h tỉnh dậy, vẫn tiếng Piano văng vẳng bên tai và đầu thì đau khinh khủng
6h đi loanh quanh trong phòng rồi nhìn ra ngoài trời... không biết để làm gì, hình như chờ trời sáng - cũng chẳng phải kẻ lãng mạn để ngắm nhìn trời đất lúc bình minh. Hình như... chẳng biết mình đang làm gì nữa?
- Còn hơn 200 câu hỏi IT cần mình giải
- hơn chục bài toán cần có đáp án
- cần làm Presentation cho Project của cái Web.
- Lập trình cho Girokonto cũng chưa có ngó đến
- English cũng không nghe, không đọc
~~> còn hàng đống hàng đống việc chờ mình, vậy mà giờ này cứ ngồi đây. Ngồi đây cũng chả biết làm gì nữa......... Đơn giản vì mình đã đánh mất cảm xúc rồi... hic
Mấy ngày nay cứ nhớ đến mẹ, mẹ lúc nào cũng bảo cố lên, rồi muốn gì cũng có, thay laptop, thay xe, điện thoại hay đi chơi đâu cũng được... chỉ cần thi cho tốt thôi nhé!
Hic... mình mà biết mình muốn gì lúc này mình chết liền :cry:
Mình thì đang điên lên đây. Bực mình gần chết. Đúng là :gian: Đồ chết tiệt.
Đang thi , thế mà còn phải đi học , ngày nào cũng học , mà mình ghét vh N đến chết đi được. Cái tên khó nhớ như dzì , tiểu thuyết thì dài mà chả hợp gu mình. Đúng là :khocnhe: ai rảnh mà trong mùa thi này lôi mấy cuốn tiểu thuyết ra đọc mình chết liền :khocnhe:
Xin lỗi Xỏ và T.V vì ko làm tốt nhiệm vụ nhé. Chán đời.
Còn Xỏ lo xong cái đống bài tập và nhiệm vụ của mình đi , chả phải lo nghĩ gì ngoài việc học và thi sướng rồi , cái T. V cũng thế , tím phải lo quản cả chuyện xiền bạc nữa nè. Chả nghĩ cái gì đâu đầu bằng kiếm xiền :(
Thì cũng chỉ biết bảo Xỏ là :cố lên thôi.
Thật sự hôm nay mệt mỏi. con bé học sinh dở chứng. Đúng là bọn nhà giàu , chả biết quý trọng cái gì , đi dạy mà đôi khi cảm thấy cứ như là đang nhin...nhục :so_funny: Mình bao nhiêu tâm huyết dạy cho con bé hi vọng nó thi tốt , nó thì chả thèm học....không...không..là những gì mình nhận đc , sáng nay mình điên quá.... nghỉ sớm :D
12h trưa, sau buổi sáng uất ức, sau những ngày mệt mỏi , sau khi cảm thấy cô đơn cực độ và tự nhiên nhớ đến phát điên, nhớ cái lần đầu tiên được nghe 3 tiếng ấy....rồi cứ thế nước mắt chảy. Lâu lắm mới như thế...uh , cũng tốt :)
Thi - thi và thi. Hè - học và học !
Nghĩ ngợi chi nhiều !
nhận dùm mấy tên kia lưôn :sr:Trích:
gửi nụ hun gió đến các bác nhé
Ặc ặc , đang nghĩ đến anh Bảo....hôm qua thì hôm nay thấy cái xác trôi của anh í trôi dạt vào topic này :so_funny: :so_funny:
Tối qua , sau khi off , buồn lắm. Về nhà nghĩ ngợi lung tung , mùa thi mà tâm hồn cứ lửng lơ nơi nao??? Vớ vỉn.
Rà hết một lượt danh bạ , muốn nói chuyện với ai đó - mà là ai mới được.
Nghĩ đến anh Bảo - có thể him hiểu được tâm trạng của mình....nhưng biết nói gì đây....thế là thôi...
Nhìn thấy số Phong cùi , him cũng có công việc mệt mỏi của mình , cảm thấy ko dám làm phiền , ko dám....thấy xa lạ là thế :sr: Với lại cũng 10h rồi , bên í 12h , ko dám :(...thế cũng thôi...
Ko muốn nói với bạn thân , tụi nó lại lo , mình chưa bao giờ là người yếu đuối trước mặt tụi nó , chỉ làm chỗ dựa cho tụi nó chứ bản thân chưa muốn dựa dẫm , sẽ có lúc , nhưng chưa phải bây giờ...
Cuối cùng , nt cho tình vi :sr: Được 2 cái tin nhắn....rồi thì tiếp tục 1 mình gặm nhắm.... tốt nhất là thế :sr:
Hôm nay tâm trạng khá hơn rồi , phải tội đang mùa thi mà , sao mình ngủ lắm thế :so_funny: Hư quá :gian:
To Xỏ : tí nữa Tím luộc trứng vịt lộn :so_funny: Mai mốt hay mình lập NK Bè : Tím - Mỗi ngày một món ăn :so_funny:
Mình thật là tệ lắm :(
Sao ko học vào chứ :khocnhe:
Thi tùm lum mà chẳng học vào , ghét mình ghê :khocnhe:
Cũng ko có tinh thần để soạn bài mai đi dậy :gian:
Chả được cái tích sự gì cả :kick:
Chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi :kick:
p/s: Giọng Khiết dzà là giọng Bắc hử dzời :rang: