Khát , khát , khát quá đi :khocnhe:
Printable View
Khát , khát , khát quá đi :khocnhe:
Đang nghe bài Hà Nội Mùa Thu :nhi:
mình là mình đang đau đầu kinh khủng, cơ mà cứ mỗi lần nghe tiếng Guitar là lại dịu đi :blushing:
Bình yên... ừh, đêm yên tĩnh lắm (01:08 AM rồi đấy)
tĩnh tâm nghe một bản nhạc... và để rồi thấy vui vui trong lòng.
Những mảng kí ức cứ ùa về...
..... đẹp...
- em muốn nghe anh đàn
- khuya rồi, để anh kể chuyện ru em ngủ nha.
Tự dưng nhớ ra 1 vài điều :hihi: đó là có người thiếu nợ mình :bto:
Một bản nhạc Guitar anh sẽ xoạn cho riêng mình và một bài hát về Hà Nội Mùa Mưa nữa :so_funny:
ghi sổ... hôm nào rảnh nhất định đi đòi :haha: còn giờ đi ngủ :5: bibi cả nhà Bè :hun:
Vào cái đọc tin nhắn, muốn đứt mạch máu chết luôn.
Biết thế nào , và cái đó ở đâu ra thì.... :bum:
Chết tiệt nhỉ Xỏ :(
Ôi , vẫn đang cố gắng lắm. Chiều nay thi xong là đi luôn , chả kịp nghỉ ngơi. Cố lên.
Mấy hôm nay thi đều tốt , nếu ko chắc toi rồi :D
Thi tốt là ổn rồi :sr: Chuyện khác kệ xác nó :rang: Chửi bới, nghĩ ngợi làm gì cho mất cái hình tuọng của mình :so_funny: Mong là con bé không bao giờ phải đọc thấy mấy cái câu ấy, à mà nó có đọc dc cũng chả sao đâu, lãnh cảm rồi mà :bto:
Không - không - nên đọc chứ , đọc để hiểu một con người suy cho cùng cũng chỉ là - khốn nạn !
chẹp chẹp , mà lôi ở đâu ra dzị :so_funny:
Hôm nay thi xong bơ phờ nè , thèm có con dzịt nấu cháo quá :so_funny:
Lãnh lương bạn đi mua con dzịt đầu tiên :so_funny:
đi loanh quanh nên thấy :so_funny: Khổ... rảnh quá đâm lắm chuyện :bto:
Mà mình tin là còn dài nữa nhá :rang: - thôi, dek thèm nói nữa. Mà mình không quen chửi thề, chứ quen chắc là..... :so_funny:
p/s: sao cái Tím lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống thế :xao:
Ừ , chả biết thế nào chứ dạo này đang tăng cân BÈ à :so_funny: Nếu ko phải dạo này vất vả chắc còn hơn nữa , suốt ngày ăn và ăn nhé , ban nãy đi làm về , ăn 3 chén cơm , giờ bắt đầu thấy đói.
Dạo này ngủ ít quá , tàn tạ lắm rồi mà còn :(
Hèn chi chả có ma nào dòm ngó :khocnhe:
Xỏ thích ăn thịt vịt ko :sr:
Mai sn bạn , cái tím sẽ cuốn chả ram , ăn đc món này ko :cr:
Hỏi xỏ nhờ :gian: Nghe tên thịt Vịt người ta đã xởn cả gai ốc rồi còn thik với chả ko thik :gian:
Tình hình là..... sau khi xa u thì xỏ lại xuống cân :so_funny: vì cái chứng thik cafe và quên ăn lâu ngày nó nhập vào mình nặng quá rồi....ôi tội lỗi :plz: