Anh hết ế rồi :sr:, cưới vợ xong hết ế ngay :sr: anh sẽ truyền chức hội trưởng ế cho em, không cần phải truất phế hội trưởng Ế mau như vậy :sr:
Printable View
Dạ, dạo này bên đây đất chật người đông, nó k còn như xưa rùi chú ơi. Càng lớn càng muốn bé lại. Mừng vì chú vẫn duy trì tốt mọi thứ ở đây. Chỗ này như ngôi nhà riêng của cháu vậy hiuhiu. Có dịp cháu qua ăn bám chú ha heheheheh
HHT èo ọt nhưng kéo hoài đến giờ :sr:, chú hy vọng kéo dài cho đến mọi người già :sr:, có dịp qua đến chú sẽ đãi cháu ăn đừng lo :sr:, càng lớn thấy nhiều hơn, bớt tin người hơn đôi lúc đùng là bé vô tư có cái hay riêng :sr: chú thấy con người càng già càng ác :sr:
Nhớ pà cố không Mí :sr:
Năm sau chắc sẽ cưới, bây giờ gặp mặt là cưới liền :bsmile:, nhưng em muốn lấy ghế Ế hội trưởng phải có bằng cấp Ê sắc và phải đủ tuổi :sr: bây giờ nhiều người giả dạng Ế lắm :sr:
Xã hội biến chất nhưng mình đừng biến chất theo, "dù ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân" :sr:, con người càng lớn càng rất dễ bẻ cong nguyên tắc họ giữ khi mới lớn :sr: