thì bây giờ nếu chướng ngại quá lớn thì cố vượt qua đi bẹn, tình iêu thiệt sư thì âu có gì lèm khó được nếu bẹn cố vượt qua:wish: good luck nha:wish:Trích:
bạn nói đúng , chướng ngại quá lớn không thể vượt qua được, thế mới buồn chứ
Printable View
thì bây giờ nếu chướng ngại quá lớn thì cố vượt qua đi bẹn, tình iêu thiệt sư thì âu có gì lèm khó được nếu bẹn cố vượt qua:wish: good luck nha:wish:Trích:
bạn nói đúng , chướng ngại quá lớn không thể vượt qua được, thế mới buồn chứ
HƠ HỜTrích:
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau , để h đây 2 ta phải khổ đau
tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau , bạn cho mình biết những lý do được không?
nhìu lí do lắm nhưng vẫn cứ là hết yêu nhau òi chứ sao :D
JUST KIDDING BRO :D
thực ra nhìu nguyên nhân lắm chứ ,khách quan cũng có mà cá nhân cũng có :D
nói như các cụ nhà mình ấy là có duyên ,nhưng ko có phận ấy mà :D
SẶC :oh::oh:Trích:
--------------------------------------------------------------------------------
đặt câu hỏi của nhân loại thì hơi khó trả lời đấy
nếu buồn thì đừng nghĩ đến người làm mình buồn nữa
quên đi hoặc là yêu người mới
dễ giải quyết mà
nhóc có đã yêu và òi bị broken heart bao giờ chưa vậy hử?:D
nếu chưa thì ngồi yên nghe các bác có kinh nghiệm truyền đạt cho nhé :D
NẾU MÀ CÁI VỤ ẤY MÀ DỄ NHƯ VẬY THÌ THỈNH THOẢNG ĐÀI BÁO ,TV KO CÓ ĐƯA TIN VỀ NHỮNG VỤ ÁN MÀ NGUYÊN NHÂN CŨNG CHỈ LÀ VÌ TÌNH THUI À :sad:
muốn ko nhớ chứ ,nhưng sao mà quên được cơ chứ nhỉ
có phải ko hả chủ nhà :D
Ầy dÀ nẾu nÓ lỚn quÁ thÌ kiẾm khẨu ĐẠi bÁc bẮn cho nÓ biẾn Đi lÀ ĐƯỢc mÀ ,bro :dTrích:
bạn nói đúng , chướng ngại quá lớn không thể vượt qua được, thế mới buồn chứ
muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ ca-nhạc sĩ DUY MẠNH (cái câu yêu nhau ko đến được với nhau do ổng sáng tác mà)
yêu mà ko đến đươc với nhau có nhìu lí do lắm
dzãy 2 bẹn có ở gần nhau hem, nếu được thì hẻm có gì lèm có được tình iêu thiệt sự cả, có phẻi chướng ngại đóa lè từ bố mẹ của 2 bên hemTrích:
Đã cố rồi mà ,cả 2 cùng cố , nhưng mà vì nó lớn quá. nên 2 đứa đành phải bó tay