-
Mưa từng đến Huế một lần , ghé qua lăng mộ của các vua..thế mới biết lịch sử Việt Nam một thời thế nào...mỗi người mang theo một phong cách khác nhau..có vua chỏ cần một nắm đất nhỏ trong khuôn viên rộng , còn người lại xây hẳn một phòng để tượng , trang trí rất nhiều...:rain:...
Huế đẹp lắm , thân thương lắm , đúng nghĩa là xứ mộng mơ mà...
-
đẹp quá!
híc!
chưa bao giờ em dc đi Huế cả!
từ bé đến giờ chỉ dc đi hà nội, Hưng yên, Hải Phòng và hết!
:khocnhe:
-
jem cũng ở huế na.ss chụp ảnh đẹo quá i!:D
-
nhìn cảnh đẹp was tui đã đi qua Huế nhưng lại không có cơ hội được vào thăm tiếc thật đấy
-
Nhìn đẹp vaf yên bình wa' nhỉ :X
-
Huế yên bình và thơ mộng lắm ! Gợi cho con người hướng về với cuộc sống nội tâm nhìu hơn , nên thường làm mềnh thấy bùn.:rain::rain:
Được cái thức ăn ở Huế rẻ và ngon kinh !(trừ những khu du lịch:sr:):hum: mà người dân ở Huế cũng thương sv nữa, không chém đẹp như ở nơi khác :sr: nghe giọng lạ phát là chém liền. Khiếp:omg1: