rita cũng ko rõ lắm về mối quan hệ giữa các bạn. Nhưng như vậy thì bạn hãy thử xét lại tình cảm giữa các bạn đi . và cũng hãy ngẫm lại xem có lúc nào khi nào mà bạn làm điều gì đó khiến bạn mình ko hài lòng chưa? Hoặc cũng có thể là họ vô tâm , hời hợt chăng ?
điều này thì khó nói lắm bạn a! Đôi khi mình khiến người khác buồn nhưng chính mình lại ko biết điều đó đâu bạn a . rita nghĩ có thể họ cũng ko biết được điều này
theo mình thì là bạn bè thực sự thì phải quan tâm nhau hơn , hãy cố hiểu tâm trạng , suy nghĩ của ạn mình để cùng chia sẻ với nhau . đó mới là điều quan trong hơn là những cãi vã . Và nếu ko sẵn sàng bỏ qua những lỗi nhỏ của nhau thì khó làm bạn lắm
Muốn có được những người bạn đích thực thì trước hết chính mình hãy kà 1 người ban ( ai đó dã nói câu đại loại như vậy )
chúc các bạn sẽ là những người bạn đích thực ! ^_^