Nhớ pà cố không Mí :sr:
Printable View
Nhớ pà cố không Mí :sr:
Năm sau chắc sẽ cưới, bây giờ gặp mặt là cưới liền :bsmile:, nhưng em muốn lấy ghế Ế hội trưởng phải có bằng cấp Ê sắc và phải đủ tuổi :sr: bây giờ nhiều người giả dạng Ế lắm :sr:
Xã hội biến chất nhưng mình đừng biến chất theo, "dù ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân" :sr:, con người càng lớn càng rất dễ bẻ cong nguyên tắc họ giữ khi mới lớn :sr:
Eo. Nhiều khi stress kinh khủng chú ơi huhu. Con chả có bạn bè, nhiều khi tủi thân kinh khủng. Cơ mà con chả nhớ cái nguyên tắc tuổi mới lớn của con là gì, chỉ nhớ là mục tiêu sống của con là bước vào 1 cửa hàng mua sắm cứ mua và đi thẳng đến quầy tính tiền mà k cần phải xem giá =))
vẫn trẻ và dễ thương như xưa nè
Chú thấy chỉ cần một người bạn tốt với mình cũng cũng đủ :sr: Còn mục tiêu của con chú nghĩ nên đổi nếu không chồng nó méo mặt, còn không ráng làm ra nhiều tiền bước vào không xem giá :sr:,
Mấy hôm ngoài HN có off à Ctrl Alt Del, em không có đi ọp à?
Hi em!
Chị nhìn hình em hoài và xem có điều gì mà em lại ngại ngùng nhưng chị vẫn chưa tìm thấy.
Mỗi người có một nét đẹp riêng nên đừng bắt mình phải giống ai đó.
Mỗi thời một xu hướng về cái đẹp khác nhau và em hãy đẹp trong mắt của người ấy là quá tốt luôn rồi.
Chúc em luôn tự tin và thành công trong cuộc sống :smile:
ngày vào HHT bé mới 13 tuổi:fkiss:
Kiểu như bị ám ảnh í c :(. Năm đó bị mẹ ng yêu nói ko còn j luôn nên là e thấy ngoại hình tệ quá muốn sửa hết hichic
Thank kiu ngừi yêu hihihi
Thì cháu của chú tự kiếm xèng mờ, mà ko biêta đến bao h đạt được mục đích "nhỏ nhoi" ấy hahahahah