Giọt Sương: muốn pm nói chuyện với em, mà quá lúa ko biết làm sao để chat hết :so_funny:
Tự nhiên nhớ lại 5 năm trước khi em về VN. Giờ chị em mình lớn rồi, bận rộn nhìu chuyện quá, ko có tgian nói chuyện với nhau :hug:
Printable View
Giọt Sương: muốn pm nói chuyện với em, mà quá lúa ko biết làm sao để chat hết :so_funny:
Tự nhiên nhớ lại 5 năm trước khi em về VN. Giờ chị em mình lớn rồi, bận rộn nhìu chuyện quá, ko có tgian nói chuyện với nhau :hug:
chị Mùa thu tím: em vẫn đây nè, vẫn thế mờ đâu có gì khác đâu. Em hay onl fb nên chị nhắn tin cái là đt của em nó réo liền hà. Đã 5 năm rồi nhỉ, nhanh thế. Giờ chị đã có gia đình nhỏ rồi nè, thiên thần nhỏ nữa chứ. Ngưỡng mộ chị ghê nha, chị của em giỏi quá. ;))
..............
Có phải năm tuổi nên mới đầu năm hỏng kính, giờ lại hỏng đồng hồ hông. Sao đeo mấy năm nay chả sao cả. Hết bảo hành đợt một mang đi kiểm tra vẫn chạy tốt. Vừa mới hết bảo hành đợt 2 cuối năm vừa rồi thì bây giờ nó lại không chạy nữa .... tại sao, tại sao :( sao trong 3 năm bảo hành em hông ốm đi để chị mang em đi chữa, giờ em mới lăn ra ốm là sao là Nomi :( Nomi của chị ngoan đừng có ốm nặng nha, ốm nặng là chị sạt nghiệp mất. :(( cơ mà thế nào thì chị cũng sẽ chữa cho em, chứ kô lấy cái mới đâu. :(((((
Đã cho Nomi đi chữa bệnh, mà họ cần tới hơn 2 tuần để sửa em ý. Đang đợi họ báo giá xem bệnh em ý mất bao nhiêu xiền. Dù đã tham khảo và xác định là hết một tháng tiền ăn của mình. :( Thế nên giờ này mình mới đang ngồi ăn khoai lang cho qua bữa :so_funny: Lần vừa rồi mình về, kô mang đc cân khoai lang nào sang nên lần này bác về, mang sang bao nhiêu là khoai lang vì biết mình thích ăn khoai. Hí hí, thế là giờ ăn khoai trừ bữa thôi. oh la la ...
Thời tiết tháng 4 thật là oái oăm. Vừa nắng vừa mưa tuyết vừa gió thế nên một đứa chỉ ngồi nhà, không căng thẳng - không mệt mỏi -người khỏe - tinh thần khỏe thì cũng không tránh được cơn đau-đầu. :( Thế là từ người khỏe - thành người dặt dẹo từ sáng tới giờ, không làm được việc gì nên hồn. :(
Có khi nào bị dị ứng thời tiết không GiotSuong, bên này chú có người quen ở xứ lạnh thì bị chảy nước mắt, mũi hoài vì dị ứng, nhưng chuyển qua xứ ấm lại hết bị . :sr:
thời tiết này dị ứng chỉ có một lí do là chủ nhân muốn có pồ thôi đó mà :sr:
Bạn GS nên thay Ibuprofen bằng "Hot and cold gel pack".
Bạn luôn để sẵn trong ngăn đá phòng khi đau lấy áp lên đầu ngay .
Loại gel này không có hại gì vì một số tế bào da bị tổn thương do sức lạnh sẽ được thay thế hoặc hồi phục nhanh chóng .
Ngoài ra, bạn nên thay protein thịt cá bằng các loại hạt.
Thường thường học sinh, sinh viên phải tranh thủ học trong cả lúc ăn .
Protein thịt cá ( nhất là thịt heo ) lâu tiêu hóa gần gấp ba lần so với các loại hạt ít chất béo nên vừa ăn vừa học dễ bị đau đầu, rất hại óc và bao tử .
Ja cháu nghĩ là cũng có thể bị dị ứng thời tiết chú ạ. Cháu như là cái máy dự báo thời tiết trước ấy ạ. Trong một ngày đang nắng mà mưa là ngày đó cháu dặt dẹo lắm luôn á chú. @.@
Cảm ơn chị HoaiBao. Em chưa dùng hot-and-cold-gel bao giờ cả. Chắc em phải thử mới được ạ.
--------------------------------------
Có con bạn ngày xưa học cùng cấp 1-2 mới cưới nên vào fb nó mà biết được thêm mấy cái fb của tụi bạn ngày xưa. Đứa nào đứa nấy giờ con cái đề huề hết rồi. Chỉ vỏn vẹn còn vài đứa là chưa chồng chưa con như mình thôi. Giật mình khi thấy có vài đứa con cái lớn đã 3-4 tuổi rồi cơ ấy. Chả bù cho mình - vẫn bình chân như vại. :so_funny:
Vậy chắc là dị ứng rồi, dị ứng chú thấy thường bị nhiều khi nhà có thảm và khi mủa xuân bắt đầu hoa nở nhiều, phấn hoa bay tùm lum là nhiều người bị. Chú thấy đi bác sĩ cũng mấy thứ allergra, zyrtec uống, mấy thứ đó lại yếu hơn Benadryl nên nhiều người vẫn dùng Benadryl cho mạnh hơn và rẻ hơn .
Bây giờ HHT mình cũng thấy nhiều người có cn hết rồi, không còn mang danh hiệu hội ế như xưa, bình chân như vại nhưng thấy bạn bè như vậy có nôn không [MENTION=251988]Giọt Sương[/MENTION] :sr:
Mấy loại dị ứng mà chú [MENTION=1]Kienfa[/MENTION] nói, cháu đều biết. Cháu có đứa bạn nó bị dị ứng bụi thảm và cỏ cơ chú ạ. :hoamat: Có nghĩa là nhà lúc nào cũng phải sạch tinh tươm luôn và không có hạt bụi nào. :hoamat: Còn cái kia là dị ứng phấn hoa. May mắn là cháu không (chưa) bị dị ứng này, nếu không thì mùa này chắc cháu chỉ nhốt mình trong nhà mất. Bây giờ là mùa hoa bồ công anh á chú. Ra ngoài đường là thấy phấn hoa bay khắp trời luôn :hoamat:
Cháu vẫn còn trẻ chán mà chú, tương lai cứ để tương lai quyết định. Quan trọng là giờ cháu vẫn còn đang "lê lết" hay có thể nói là bê-xê-lết ở giảng đường :hoamat: Nên mới bình chân như vại thế này được chú ạ. :sr: