Bài đó cũng có tựa là " Cô giáo em" thì fải :hihi:
Tiếp đê :D ,tự dzưng khoái mấy cái bài thơ này thế ^^
Ò ó o
Tiếng gà
Tiếng gà
Giục quả na mở mắt tròn xoe
Giục hàng tre đâm măng nhọt hoắt
Giục hạt đậu nảy mầm
Giục bông lúa uốn câu
Giục con ttrâu ra đồng
Giục đàn sao trên trời
Chạy trốn
gọi ông trời
Nhô lên
rửa mặt
Ôi bốn bề bát ngát
TIếng gà
Ò ó o
Ò ó o
Mẹ
LẶng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
NHà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
NHững ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
