Nhìn hai cái cục tuyết lại nhớ nhà quá, nghe nói ở nhà tuyết đang rơi, mai dậy sớm ba lô về quê thăm má thôi :D. Sắp Noen rồi, sắp được say chết thôi rồi :D.
Printable View
Nhìn hai cái cục tuyết lại nhớ nhà quá, nghe nói ở nhà tuyết đang rơi, mai dậy sớm ba lô về quê thăm má thôi :D. Sắp Noen rồi, sắp được say chết thôi rồi :D.
Có ứa nhìn tuyết mà nhớ nhà, mình thì nhìn thấy là mún khóc nhè :so_funny:
Online đi...
Úm ba la xì bùa...
Bùa xì la ba úm...
Online...
Online...
:plz:
:so_funny:
[Last nite]
Vừa đi làm về...
Trích:
Oh yah, Annie ...guess wat?
Wat ...?
T called 2day, he wanted 2 talk 2 u, but i told him dat u r at work so he said he'll call back on Sunday cuz he can't stay up till 10:30 to call back cuz final time's here so he has 3 prepare ...blah blah blah, yah dah yah dah yah dah
She went on n on n on 'bout every single details in da conversation dat she had with him, but mình didn't quite catch 'em all :so_funny:
[Tonite]
Vừa signin YM thì báo có mail, mình đã có linh cảm là email đó từ ai rồi ...linh cảm từ tối qua mới đúng và nghĩ là tối qua nhận được mới đúng :so_funny:
Lúc đầu tính quote ra đây but mà thôi để ai muốn đọc thì vào đọc ...giang hồ "hiểm", ác lắm :so_funny:
Lâu lâu mới thấy Bánh Rán vào đây, mà mỗi lần vào đều ghé qua đây thăm Hờ :cr: :huglove: Bánh Rán :hug:
Đi lễ với Hưng và cũng tình cờ ngồi chung dãy ghế với mấy ông nhà bác V ...lúc đứng dậy lên rước lễ H nhìn phía trước thấy 3 ông kia, nhìn lại phía sau thấy mình, Amie and L ...chẳng biết ngẫm nghĩ sao thằng bé mếu máo than "sao mà cao quá dzạ chời" :so_funny: không cao mới lạ ...ăn gì mà cao 1m85 :rain: đứng gần mình càng làm cho cái chiều cao "khiêm tốn" ấy nó tăng vọt hơn nữa :so_funny:
Làm như cá bán ngoài chợ á mà xài "đắt hàng" :meo: :haha: ...lại còn dám "không nghĩ là đắt hàng như vậy" :so_funny:
Trích:
Ngày...: p/s: I'm so happy now :-*
I'm happy that u r happy :hun: mà khỏi nói cũng biết là vì sao vui rồi :-" hôm nay + phone + ... :haha:
Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây vẫn thế đấy lắm đắng cay
Hết rồi chuyện xưa đừng buồn nữa
Đừng ngồi vu vơ
Dẹp hết ,dẹp hết, gột sạch hết
Ngày dài vừa chết, còn gì mà nhắc đến
Điều cần làm là vui lên
Nhìn về đường dài còn bao chông gai
Níu kéo mãi có thấy ai
Ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy, nụ cười em đây
Lột xác, lột xác thành người khác
Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán
Bay lên, bay lên vỡ nát...
Cho ta vui như lúc bé thơ e ngại sớm hôm không mệt nhoài
Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh
Cho ta say như lúc mới yêu điên dại nhớ thương em miệt mài
Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ...
Đem bài này đi khủng bố khắp toàn cõi :so_funny:
Tới rồi :3nhay: :ahah: sướng quá :thankyou: tự nhiên thèm ôm :") thèm ...chụt chụt :haha:
...hôm qua ngồi bụm miệng cười vì Ú dài thòng lòng chạy lòng vòng :so_funny:
..." hâm " nhìn thấy mình cười mà cứ đờ người ra rồi ...abc xyz :phu: :haha:
Sao mà lại có loại đàn ông, đàn anh hay hóng hay hớt quá vậy...
...nói phone với Amie mà mình chí choé ở ngoài cũng nghe thấy rồi "Wuyên hả?" tên người ta U đẹp mún chít ổng phát âm ngọng líu ngọng lịu :so_funny:
cứ tưởng tặng mỗi mình mình - hít le - dỗi :chayle:
Tặng chị đầu tiên còn gì, và đúng là lúc đầu khi nghe bài này thì nghĩ ngay đến Ú ...và tính chỉ tặng Ú thôi ...but mà thấy hay nên đem đi share hết mừ ...Ú rộng rãi, rộng lượng, rộng ...cái gì nữa chưa nghĩ ra = ) )
Hôm nay đi làm lắm chuyện vui mà cũng lắm chuyện cáu ...cáu xong lại thấy tội nghiệp mới ghê chứ :so_funny: mình có đủ lòng thương hại để dành cho bất cứ ai, những người quen hoặc xa lạ ...những người thích hay kẻ ghét. Nhưng duy chỉ có 1 người là không bao giờ mình có thể thương hại ...bởi thầm nhủ rằng bản thân mình chẳng bao giờ phải đến múc để cần lòng thương hại cả :phu: :haha:
Thằng Mập nu quá ...hỏi kiểu này người ta sợ bỏ của chạy lấy người thì sao :so_funny: :haha:Trích:
sag jo tui di lam k biet u nt u ten h vay, dag lam j,bao nhieu tui
Happy New Year bé Hờ ! :hug::hun: