http://www.youtube.com/watch?v=W_PBq...eature=related
Printable View
Chị HB ơi!
Sao bạn maitp lại xếp Đà Nẵng ở phần thứ 20/21 thế.
Đà Nẵng là một trong các thành phố lớn mà nỡ đối xử vậy sao !!!
Đã qua thời hạn tặng thưởng 168/ và 169/.
Không có vấn đề gì đâu bạn SS.
Nó cũng giống như khi SS đã công thành danh toại, giàu sang phú quý và trở thành VIP rồi nhưng bạn vẫn có cái thú giả bộ như một người bình thường để không ai nhận ra.
Như thế bạn vừa có thực tài vừa được tiếng khiêm tốn.
Hoặc như một thành viên nào đó, không cần giữ bất cứ trách nhiệm điều hành nào nhưng chỉ qua vài bài viết giá trị, toàn diễn đàn sẽ phải nghiêng mình quý trọng.
Thực ra việc điều hành là một hy sinh lớn và lắm nỗi khổ tâm vì khó ai làm dâu được trăm họ !
Nhân đây HB xin chân thành cám ơn các ADMINS cùng toàn BBT đã cho phép HB được chuyên lo về sáng tác, ít phải bận tâm về việc điều hành diễn đàn.
Chính điều này giúp HB có thể lưu lại HHT lâu hơn các diễn đàn khác.
Thơ Balon đi tìm biểu tượng mới cho thế giới:
Trên bức tường ngăn đôi Đông Đức và Tây Đức có hàng chữ "Nếu không cấm cản thì dân chúng ào ào vượt biên."
Bạn sáng tạo được biểu tượng mới nào về vượt biên qua ý trên ?
Sáng tác: 171 - NC TBL 358 + HB 1,658 - 682 - 10-22-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 5,000 USD 171/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 5,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 2,000 đô 4 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 11:30 PM 10-22-10.
Thơ Balon Việt Nam luôn ra tay "trần trừng trị" thơ Haiku Nhật Bản vì "ba" luôn lớn hơn "hai" và "lon" luôn nhận chìm "ku".
Không riêng gì Nhật, với loại chủ đề trên, thi sĩ các nước khác cũng chỉ ngồi cắn bút mà ngưỡng mộ dân tộc ta.
Trong tương lai, với tài trí của các bạn, thơ Balon ngày càng khởi sắc, lấp lánh hào quang khắp thế giới.
HB và NC sở học còn hạn hẹp lắm, chữ nghĩa lem nhem chưa tới đâu, sách quý tiếng Việt ở hải ngoại lại rất hiếm, phần lớn chỉ học mò, nhiều khi có ý lạ nhưng không tìm được đáp án hay nên sáng tác xong đành phải bỏ ( tất cả những câu đố đã được posted đều có đáp án ), vả lại ngành học của hai đứa không thuộc về môn văn nên các thày cô giáo dạy văn yêu nghề là những người chúng ta kỳ vọng.