-
Thay mặt Đả̉ng, Nhà Nước, chính Phủ. Chủ tị̣ch Nước, Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN. Thay mặt Bộ CA, Bộ GTVT, Bộ Chính Trị Thay mặt UBND Phường, Tổ, Khu Phố, các cấp Quận Huyện. UBND mặt trận Tổ Quốc, UB Phòng Chống HIV. Ban phòng chống các tệ nạn xã hội, UB phòng cháy chữa cháy, UB Sinh đẻ có kế hoạch. Thay mặt hội người mù, hội người cao tuổi, hội các lão thành Cách Mạng. Thay mặt các câu lạc bộ Thẫm Mĩ, Dưỡng Sinh, CLB Cử Tạ Thể Hình, CLB bé khỏe bé ngoan....Chúc các bé HỜ có cái Tết vui vẻ "
:so_funny:
-
-
Kon nào lạy đấy :xao:
HN hôm nay lạnh kinh :khocnhe: , làm đến 7h mới được mò về :khocnhe:, cứ đà này die mất :khocnhe:
-
Tím ơi, mặt bà có mỗi một cái, lấy đầu mà thay nhiều rứa :so_funny: ,mỗi lần thay có đau không bà :hihi:
NK
Thế là Chúi thi được 3 môn rùi Hờ ạ , xem như cũng tạm ổn, chỉ còn 4 lần qua đoạn đầu đài nữa thôi, không biết chiến đấu có sứt đầu mẻ trán gì không :D (giờ thì chưa xây xát gì :D). Trời lạnh khiếp đi, hình như chẳng ai muốn đi ra ngoài và bất chợt nhận ra mình không còn đủ lãng mạn như 2 năm về trước - thích lang thang đêm mùa đông để hóng gió - thấu buốt da ! Cười ! Hình như là già rồi đấy và hình như cũng khô cằn đi ít nhiều :D
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :huglove:
-
Bạn ứ thay gì đâu nhá :rang:, có chăng chỉ là thay....uần :so_funny:
Mai đi cắt tóc, quyết định rồi - ngắn !
-
Tiếc lắm :timup: , tóc dài đang xinh thế kia mà :xao:, sao lại cắt? tính cắt ngắn như cái pic bà gửi ngày xưa á :khocnhe:. Mà mùa đông lanh, để tóc cho ấm :)
p/s : thế là thay mỗi uần thôi hở :so_funny: , không thay áo, thảo nào ....:so_funny::chayle:
-
Áo bạn ứ thay, bạn toàn cửi ko hà :so_funny:
Quyết định mai cho nó đi rồi :D, tính cho nó bay từ tuần trước nhưng cứ ngần ngừ. Tóc tui đâu có dài bằng bà đâu, với lại cắt cho nó mới mẻ tí :D
Chả 789 nữa, cái Ú nó thấy nó lại...kut 1 số thứ dzâu dzia :so_funny:
-
Nếu...
nếu hôm trước mình không hứng chí kêu cả phòng đi hát karaoke thì có chuyện gì không nhỉ??? :rain:
Nếu...
nếu hôm đó mình không giành lấy con dao của C thì có chuyện gì không nhỉ??? :rain:
Nếu...
nếu hôm đó không phải anh em mà là người lạ thì sao nhỉ??? :rain:
Nếu...
nếu hôm đó... :rain:
Không quá bất ngờ... nhưng mà vẫn thắc mắc tự hỏi tại sao cuộc sống này có quá nhiều người mang những cách nghĩ "thiệt sự không hiểu nổi" như thế nhỉ??? :thatall: Bây giờ mới hiểu... Tại sao ngày xưa khi mình còn nhỏ, ai cũng giáo dục mình phải nào là có lòng tự trọng, phải học điều hay lẽ phải, phải vì hết cái này đến cái nọ... Để rồi, khi bước chân ra đời, lại bắt buộc mình phải làm ngược lại tất cả những gì thuộc "quan niệm sống" ấy!!! "Xã hội này nó vậy!!! Mày không theo thì mày chết!!!" Ừh, chết chưa??? Chẳng biết nữa... http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif Làm theo cái gì đúng thì được coi là Dại... :haha: Chẳng lẽ buông xuôi???
Khốn nạn quá đi... Mình ghét cái xã hội đầy bạo lực này... :banghead:
Biết là viển vông... nhưng... vẫn chờ một sự thay đổi... :)