Ứa nào nhận được thì mau mau làm nhiệm vụ + up + post ra mắt Hờ đê :phu: :so_funny:
Ngày thứ 1+,
Đã nói là không biết đếm quá 10 mà :phu: :so_funny:
Đi làm về, mệt phờ râu
Thay quần áo, ngồi măm măm, ngó nghiêng ra nhìn thằng chó con phá phách và rồi phát hiện trên bàn kính có cái hộp giấy màu "ka bê" :so_funny: vuông vuông, dài dài (nói gọn lại là hình chữ nhật =)) nhìn thì nhìn vậy thôi chứ cũng hoh để ý, nghĩ ngợi gì cho nhiều (lắm)...
Một lúc sau má 2 cho biết là mình có bưu kiện, đang gặm đùi gà mà vất luôn tại chỗ, cười hố hố chạy ngay đến ôm nó về để kế bên chỗ mình ngồi =))
Ở trong thì nhìn nó nhỏ, lôi ra rồi mới bik nó cũng to lắm, và hình như càng ngày càng thấy như dài ra thêm vậy =))
Đã đời xong, nhìn mình thì lại nhớ người ...nhớ tới Can, tới Usa, tới Germ =)) và tính là đi báo ...đáng lý ra là đã báo từ ngay sau khi send rồi cơ, but mà nghĩ đó là 1 surprise nên hoh báo mà chờ khi nào tới ...sẽ tới và nếu đã tới ắt sẽ biết :so_funny: đến lúc nãy hăng hái cùng ham hố "phanh phui" hắn ra thì tự nhủ sẽ đi báo, but mà chưa báo thì đã thấy ứa nào ó báo trước rồi :so_funny:
[Thề là mình linh cảm hôm nay ló cũng nhận được :so_funny:]
p/s: Tội lỗi, tội lỗi, tội... tội... lỗi :plz: =))