-
Này nhá :kaka: ứa lào bảo chắc là mất rồi, lại còn bảo mất thì mua cái mới hả :gian: ứa lào còn bảo cho vay tiền chứ :gian: May wá mình chưa có mua váy áo gì cho cái Tím nhá :bup:
Ở ác có khác, lúc nào cũng cầu người bệnh với cả chết chóc :gian:
Thôi đi coi film :so_funny: mà Bè biết coi film gì hem....film Vua Mạo Hiểm áh :haha:
-
Hức , cái tội ngu :gian: Đem ngâm quần đùi trắng với váy màu nâu chung :khocnhe: Kết quả là :khocnhe: Lúc ngâm vào thâu đã thấy nghi nghi , nhưng cái tội lười :gian:
Dạo này bị cái chữ Hán vật cho khí thế, hôm nay mới xong. Chính mình ngưỡng mộ mình vậy :so_funny: Hôm qua mệt lắm , cả nhà có biết mấy giờ tớ đi ngủ ko :cr: 6h chiều đó :so_funny: :so_funny: Ngủ đến khoảng 8h tối mẹ gọi điện , bắt máy nói vài câu lại ngủ tiếp :so_funny: Được ngủ và ngủ được thật là hạnh phúc :tim: :hun:
Sao nghe đồn về phim Vua mạo hiểm nhiều thế :nhi: Chả biết bao vờ được xem :nhi: Hay là ai đó có lòng tốt post lên HHT đi nhở :cr:
nè ---> click :so_funny: Đang thắc mắc là tại sao VTL trong film lại dễ thương còn VTL trong HHT lại ko như chế :so_funny:
-
Các bé trong bè dậy nào :bay: dậy tập....bay...àh nhầm :sr: tập thể dục nào :so_funny:
Cái vụ xxx kia Xỏ đang hỏi :so_funny: và đang dàn xếp :rang: Cơ mà không hứa trước đc là sẽ hoàn thành :so_funny: Xỏ dạo này mắc chứng ngạo mạn lắm :so_funny: thik mới làm, ko thik thì kệ :so_funny:
Àh quên, nik Bè bên CSTH quản lý room NTO áh :so_funny: Mới đầu lão Bu không biết là Xỏ nên pm bắt khai báo :haha: Khi biết rồi cũng bắt vô điểm danh Mod nữa chứ, mình nói: Không vào đấy, làm gì được nhau :haha: him dọa mình mới ghê, hẹn cho 3 ngày phải vào điểm danh, đừng lấy người này người kia ra mà bảo lãnh :so_funny:
Hôm nay phải đến 5-6 ngày rồi ấy, thế đã làm gì được nhau chưa? :so_funny: :so_funny: :so_funny:
giờ là 03:14 AM - Chắc hôm nay thức hết đêm quá :sr: Tại 6:00AM đã ra tàu về với u rùi :so_funny: Chuyến này về chơi chán chê rồi mới lên trường học ôn :so_funny: Đến khổ, đang thời gian ôn thi mà mình toàn có tư tưởng đi chơi :bay: :so_funny:
Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại.
Mình nói hoa đẹp như 1 đoá hồng.
Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường.
Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại.
Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười.
Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi.
Đến 1 ngày vội vàng nhận thấy:
Tình yêu xưa xa khuất chân mây.
Nụ hoa ấy héo úa trên cây.
Để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai?
Nụ hoa ấy không phải nụ hồng.
Ngày không em anh có nát tan cõi lòng.
Anh ra đi thật sao , lời yêu nhớ không??
Người ta nói anh đã vội tin.
Lòng em đau thương cho nhánh hoa ven đường .
Dù xa anh nhưng sao không thể quên anh....
-
Dạo này rất hay đau bụng , chả hiểu vì sao hết :khocnhe: :khocnhe:
Mà nick Bè bên CSTH pass là gì thế :so_funny: ko đưa cho cả nhà pass sao mà qua đó phá được :sr:
Không biết mình bị gì , dạo này hay mơ lắm , toàn những giấc mơ kinh dzị :mecry:
-
Bình yên!Có gì khó đâu,chỉ cần ta tự thấy lòng thanh thản thế là đủ,nhưng mấy ai làm được cái điều đấy
-
À , cái nick BÈ Xỏ LÁ bên CSTH á , pass là gì thế , ko có pass sao mà nghịch :so_funny:
Mà bên đó quan chèn ép dân quá thể , chỉ vì cái bình chọn gì í , mà ko cho người ta rep bài , bắt phải bầu chọn rồi mới cho thảo luận :so_funny: Mình lười , mà lại việc gì làm cái việc vớ vỉn ấy , thế là đi vào rồi lại đi ra :sr: Ai cũng như mình bên í đóng cửa sớm :so_funny:
Xỏ cứ bảo mình chưa bầu chọn , gửi bài k đc , ko post truyện được :so_funny: Thử xem tới đâu :so_funny:
-
Đã dọn dẹp bên nhà mới xong.
Mai chuyển.
Lần này đi chả phải suy nghĩ và vấn vương gì cả :bay:
Đi là đi vậy thôi !
Ở bên đó , công nhận giống cái am tu :sr: Chắc sẽ hợp với ni cô như mình :hihi:
-
Cái vụ bầu chọn ý mà, Xỏ đả kích rồi còn gì :rang: gây nhau từ lúc chưa chính thức đăng ký tham gia thi cơ :rang: bao giờ mọi chuyện cũng có ý kiến 2 chiều trái ngược nhau mờ, kệ xác họ :sr: Xỏ đến nửa phiếu cũng không vote, bầu với chả chọn :so_funny: Lúc họ hỏi "Thế cuối cùng có vote không" - "1 MT không vote thì CSTH cũng không bị tụt hạng đâu mà lo" :so_funny:
Còn vụ chèn ép mới thì Xỏ không rõ :sr: Cả tuần nay ko onl nên ko biết.
Về nhà với U vài ngày thấy mập ra...... nặng nề........ ớn :haha: