-
Eo ui, con gái nhà ai mờ vừa mút kẹo vừa thò lò mũi xanh thế kia... :so_funny: Ngoan nào ngoan nào... :hug: Em không về trễ mà, tại anh đi sớm ngoài kế hoạch thui... :om: Ngoan... :huglove:
NK: Bắt đầu những ngày gian khó... :laz: Cố lên nào... :om:
Không có ai ở đây hết, tự mình ôm mình động viên mình vậy... :cr:
-
Chài ai ...tự nhiên trong người cứ bần hết cả thần ...bồn hết cả chồn và nôn hết cả nao ...xuyến đến tận xao ...cứ như là đang bị say thuốc á :moood:
Hôm nay là Halloween nhỉ ...đi làm thì đám staff thi nhau dress up ...mình vẫn sát giờ như mọi ngày nên cứ cái kiểu phăng phăng như gió chả cần biết có những ai và chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình ...vậy mà vừa vào cái khúc turn mà mấy lần mình suýt hôn nhầm người khác í thì lù lù xuất hiện Scott [chàng CSM hiền lành - dễ tính - và rất đáng yêu :nhi: =))] trong bộ đồ hula girl ...đến là chóng mặt ...con bé cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng không thể nén được tiếng phì cười và mặc dù đã đi qua nhau rồi nhưng nó vẫn còn có thể nghe được tiếng cười đáp lễ từ phía sau lưng vọng lại =)) Scott yêu quái ...vì biết mình chẳng dám nhìn chằm chằm vào cái bộ costume nên cố tình lượn lờ quanh chỗ mình làm :buctoc:
Về tới nhà thì N lại đi chơi còn Út đang ngồi ăn pizza với bạn [lại sleep over đây] :dien: sướng như tiên í ...mình thì đi làm 8 tiếng rưỡi đừ hết cả người :bto: halloween năm nay ấm nên mấy đứa nhỏ đi trick or treat nhiều :nhi: vậy mà cái khu nhà mình lại vắng ngoe vắng ngắt :( lái xe về mà thấy bùn lây ...cư mờ có nhiều kẹo dư để mình măm nên cũng an ủi phần nào =))
NK...
thông minh - tốt bụng :nhi:
vui tính - tốt bụng và rất nhiệt tình :D
lỳ :so_funny:
Có lẽ có phần hơi nhạy cảm thái quá =)) thôi thì cứ 4t đi đã ...i'm in a good mood nên chả hứng thú phá vỡ nó đâu :phu:
-
Đó cũng là một trong những lý do chính - lý do vĩ đại nhất - để năm xưa chẳng bao giờ mình tin vào bất cứ thứ gì ở thế giới mạng này cả... http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif Và bây giờ cũng vậy... http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
Phải cay đắng thừa nhận là có những thứ mất đi chẳng bao giờ có thể lấy lại được... :)
NK:
Sinh nhật... Xin lỗi DKQV nhiều... ^^ Rất rất cảm ơn tấm lòng & sự nhiệt tình của cậu... Nhưng xin lỗi, mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu... Không phải tự nhiên mà tớ lại từ chối tất cả những vụ vui chơi trong những ngày này... Từ chối... tất cả... ^^ Xin lỗi...
-
:blushing: Ngại quá
Tự nhủ với lòng là tranh thủ thời gian măm để đọc bài rồi chấm - vậy mà cuối cùng chẳng thể nào thoát khỏi cơn quyến rũ của cái máu t8m =))
Ai bảo mình mà thủ lĩnh Tán Dzóc chi :phu: =))
Ngại thêm tập nữa vì câu nói của chú ke :blushing:
Đọc cái comment thật tình đến thật thà quá đỗi khiến mình cứ cười sằng sặc mãi mỗi khi có dịp lướt qua cái bàn làm việc của mình =))
Chả biết sao but tự nhiên nhụt chí - SỢ - chả dám chấm nữa :blushing:
Cứ có cảm giác là mình lạc đàn - chui vô nhầm chuồng - chả biết mà cũng tài lanh chanh - pon sờ chen vô trong í :blushing:
Vui cư mờ ngại và ngược lại =))
:blushing:
No quá =))
-
Rảnh rang... Đánh bài ăn sáng... 4 thằng thua sẽ phải chung tiền dẫn cả phòng 10 đứa đi ăn sáng "thịnh soạn"... :sr: Kết quả: mình thua te tua... :blushing: Chán chẳng biết làm gì đành ngồi ngó cái máy tính... :rain: Lang thang thấy ở SoftArchive có nhiều hình đẹp quá - chắc chắn mai mốt mình sẽ load về hết cho mà coi... :cr: Bây giờ thì load hết đống phim Documentry cũng ốm... :so_funny: Nhiều wá... :laz:
:meo: Hồi chiều buồn ngủ dzã man nên ngủ thẳng cẳng, giờ ứh ngủ được... :banghead:
-
Thanh toán được 2 trang - 19 bài =))
Mờ hết cả mắt :hoamat:
Tự thưởng cho mình bằng cách đi xem phim và đọc Conan =))
Mai ở nhà để coi có làm thêm được gì nữa không :bto:
Ký tự của hôm nay mcjpso :sr:
Chỉ vỏn vẹn có 3 chữ :D
Xong - y nhủ :rang:
p/s: :bow: :ex29: :plz: <~ cho Ai-của-hôm-nay được hân hạnh nói-chuyện-với-mình =))
-
Lâu rùi mới đọc báo Hoa Học Trò... :D
Hihihih... Cần phải học cách dễ-thương-hóa-cuộc-sống này mới được... :rang:
Vì đời là bức tranh đẹp mà... :bay:
NK: Thực sự là vậy hay là mình tự động viên mình vậy??? :-< Nhớ... nhớ... nhớ...
-
http://img.photobucket.com/albums/v2...20pic/3bmp.png
[Rất thích tấm này vì nó khoe được phô-mai-đầu-bò của mình mà lại không phô bày bộ mặt điêu của mình ra :so_funny:]
Đã có ai từng bị sở hữu cái cảm giác được dao cứa vào tay thật Chậm Rãi và Ngọt Lịm chưa :rang:
Chẳng phải cố tình hay cố ý ...cũng biết đau chứ nhưng phải mất 2 giây thì tín hiệu mới được chuyền về não ...để não phát hiện là đau và ra lệnh rút tay lại thì lại mất thêm 2 giây nữa ...sau 4 giây thì vết thương không sâu nhưng cũng đủ rướm máu rồi :sr:
Bây giờ ngồi mường tượng lại cái cảm giác lúc đó mà vẫn còn rùng mình ớn lạnh :moood:
Phải công nhận là mình không bình thường =)) ...à nhầm không tầm thường ...mà trích nguyên văn là <không đơn giản> chút nào :nhi: những chuyện không trong tầm tay thì cố với vớt vát ...cái nào là vượt ngoài khả năng với thì đưa chân ra khều ...khều vẫn không kết quả gì thì huy động lực lượng từ mọi phía khều giúp :say:
Cám ơn các bạn hiền
Các chiến hữu
Các huynh đệ
Cái thứ mà mình vừa nói trên kia có giống ngôn ngữ của kẻ say không :think: =))
Hí hí hôm qua mình đã kiếm được cái thứ mà lâu nay bị lãng quên vì nản chí sau nhiều lần tìm kiếm mà vẫn không manh mối ...phải công nhận là sướng :tsk:
Ngày mai lại làm muộn ~> dám cá 1 ngàn phần 100 là đêm nay mình lại Thức Sớm :D
[Nghe nhạc nào :nhi: chơi vơi - buông lơi một tí cho nó mơ mộng nhá =))]