http://www.youtube.com/watch?v=-sHy1...eature=related
Printable View
Đã qua thời hạn tặng thưởng 163/ và 166/.
Trời sắp tối, nhà vua lưu vong băng qua một thửa ruộng, định vào nhà dân tá túc qua đêm.
Lúc đó người câm đứng trên bờ đê vẫy tay chào nhà vua rồi chỉ vào thửa ruộng xong lại trỏ lên trời.
Theo bạn, tiếp đó người câm làm gì để câu chuyện trên tạo được giá trị học thuật qua thơ Balon ?
Sáng tác: 167 - NC TBL 354 + HB 1,654 - 677 - 10-18-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 2,000 USD 167/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 2,000 đô trong 3 tiếng đầu, 1,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 4 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 11:00 PM 10-18-10.
Bạn tìm xem các vua nào từng lưu vong:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vua_Vi%...281802-1945.29