-
Đoán không nhầm thì người trong ảnh là bạn Xanh xanh. Ở VN tớ chắc chắn rằng có thể chụp hình cảnh hoàng hôn biển không tính ở đảo :D.
Lâu lắm rồi mới vào đây viết bài chỉ là không viết còn đọc thì hầu như ngày nào cũng ghé qua đọc chơi :D. Thấy TLH mình ai cũng vui khoẻ trẻ đẹp là mình rất mừng. Sặc tí nữa thì nhầm qua viết thư gửi TLH :so_funny:
-
Đen quá vừa viết xong bài này qua bên kia test cái kia cho anh phá thì host bị Suspended. Tội cài đặt vbulletin mà không bản quyền đen thật :(. Hết host để test chắc điên quá :(.
-
Lâu lâu không thấy thèn bé xuất hiện nên bi giờ vừa ló mặt vào là nó làm cho một cái lk NK =))
Tình hình là vừa hết đau răng khôn thì lại sưng mỏ lên roài :meo: hôm bữa oáng răng thí nào mà đẩy một phát lên tới trên cùng của lợi ...đau đau tí thoai ...hôm sau thì xót xót và cho tới bây giờ thì nó sưng chù ụ lên roài ...vừa xót vừa cộm khó chịu không chịu được [thì đã bảo là khó chịu thì làm sao mà chịu - có vậy mà cũng ở đó chịu với không chịu :gian: =))]
Làm nhiều ~> ăn nhiều ~> muốn ngủ nhiều :rain:
À mà mới phát hiện ra là con bé chỉ gửi cho mình và cái À ờ lờ thôi :nhi: tại sao nhỉ :7:
[p/s: không phải A2 thì A Tuấn hả :so_funny: A nào thì A chỉ cần biết là giọng phê quá thoai :tsk:]
p/s: mình ghét cái font mới này :bxin:
-
Dạo này cái topic này nó thảm hại quá mọi người ạ :(.
Hôm nay là một ngày đẹp trời không chịu được.
câu phát :bay:
-
Thời tiết nắng - mưa - nóng - lạnh thất thường - có khi mình bị nhiễm xừ nó rồi còn đâu ! Giờ đừng ai đụng vào - chỉ 1 tí thôi là có thể nổi điên lên luôn không thương tiếc người đó là ai ! :so_funny:
Chả hiểu hnay là ngày gì mà mình làm gì cũng không xong - hnay là 17 chứ có phải 13 thứ 6 đâu ta !
Khùng luôn mất - đúng là con khìn !
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhh :so_funny:
-
Hnay em hứa - không đụng đến comp nữa :chayle: sẽ cố làm xong bài essay :chayle:
Ôi trời ơi - nhìn đống bài vở trong 2 tuần nghỉ mà muốn điên lên được :hoamat:
:chayle:
Ai lỡ thấy tối nay em onl - đá em phát cho em nhờ đòn nhá :chayle:
:chayle:
-
Mới mở mắt ra mẹ đã kêu chạy xe đi xuống nhà xe Phương Trang... Grừ... :laz: Lạnh gì đâu mà lạnh... :laz: Nhìn thấy tụi nhóc mặc áo dài đi học, lại nhớ mấy đứa bạn mình hồi xưa... :meo: Ai cũng có một thời như thế cả... Nhớ lại ngày xưa, mỗi lần đi học mà có chuyện giận hờn là đứa nào mặt mũi cũng như đưa đám... :hihi: Im im đường ai nấy đi chẳng nói năng gì... Rồi hôm sau lại làm hòa, lại hớn hở cười đùa chọc ghẹo dzui dzẻ như chưa từng có gì xảy ra... Rồi hôm sau lại giận nhau tiếp... :so_funny: Viết nhật ký chung, nhận xét, góp ý, giận hờn gì là vô đó viết tất; bao nhiêu là nước mắt & giận hờn đấy... :D Cuốn sổ đẹp lắm, có hình chụp rùi, upload rùi, mà quên mất tiêu cái password vô PhotoBucket của mình rùi... :meo:
Có người nhắc nên nhớ ra rùi... :cr: Khoe với bà con cuốn sổ của nhóm bạn Planet hồi cấp 3 nè... :D
3 trai, 6 gái, học với nhau từ năm lớp 1 đến 12 luôn... :timup:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...t/DSC00137.jpg
Cận cảnh:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...t/DSC00138.jpg
Từ ngày về nhà tới giờ mới vác mặt ra khỏi nhà... Đi loanh quanh một vòng rùi chẳng biết làm gì lại quay về nhà... :meo: Được cái mấy hôm nay trăng đẹp, tròn, to & rõ... Chỉ thích mỗi thế... :nhi: Tối nào ngủ cũng mở toang hết cửa sổ, vừa nằm nghe gió lùa, vừa thấy cảnh vật dưới trăng... :timup: Ngủ 1 mình buồn ghê... :nhi: Cứ nằm mà mơ mộng những điều vu vơ... :haha:
Tự dưng thấy mệt mỏi... :laz:
PS: hết mệt mỏi rùi... :tlh:
-
Dạo này mệt mỏi thật, buồn ngủ.. lúc nào cũng muốn ngủ. Đặt mình xuống giường là ngủ thiếp đi luôn. Để chuông đồng hồ mà còn ko biết gì :khocnhe: Ôi, đời sao lại buồn ngủ như thế này.. dậy rồi mà mắt vẫn cứ nhắm. Đi ngủ tiếp vậy :khocnhe::khocnhe: