Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng ..
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau ..
p/s: mượn Ú bài hát này chị nhé : )
Uh thì mấy hôm nay đều nghe bài này cả. Vì sao ư? Cũng chả biết được! Mẹ vừa về, cho 1 tin, ko tin cũng phải tin. Mới mấy tháng thôi, lại thêm 1 cái tang nữa. Có nhanh ko? Có biết trước ko? Ai cũng biết - giai đoạn cuối rồi mà .. Những vẫn ngỡ ngàng .. vẫn choáng váng .. làm sao đây? Chả biết phải làm sao, phone về sẽ nói như thế nào ..? Rất sợ .. sợ những tiếng khóc đấy. Ko phone về thì ko thể yên lòng, mà phone về thì .. ;( 3 đứa kia sẽ ra sao nhỉ? Đủ lớn để hiểu biết chưa? Cái T, thằng C chắc vẫn chưa hiểu gì. Nhiều khi nghĩ cũng tội nghiệp .. ;( Mẹ đi đâu ko biết, giờ lại..? Đời cái N đã biết trước là cực, thấy tội nó quá ;( Trong mấy chị em, nó là tội nhất. Thương, nhưng mà thương để đâu cho hết? Tự dưng muốn khóc quá ..
_ Nhà chỉ có mấy chị em thôi, mà ko ai được ở gần nhau. Dù gì cũng là chị em, nên phải giữ liên lạc và phải luôn thương yêu và đùm bọc lấy nhau cháu biết không?
Thôi thì chuyện gì nó cũng qua mà .. an ủi làm sao đây ;( .. Nhớ lắm không em ..? ;(