Gọi cho Chúi í, tá túc nhờ 1 hôm ở đó :D
Em cũng đang bấn loạn, thua gì kaka đâu :D
Printable View
Gọi cho Chúi í, tá túc nhờ 1 hôm ở đó :D
Em cũng đang bấn loạn, thua gì kaka đâu :D
Chị đi tàu đi chị :D
Chị Pink và cái Uyên cũng đi tàu từ tp.hcm về Vinh đấy. Chị liên hệ lại với hai người để có một cái hẹn trên tàu. Nếu được thì bác Planet đi cùng chị em luôn luôn ( hộ tống Uyên ) - nam tiến ^^
Ku Kiên ngày đó cũng từ Tp.hcm đi ra - nhưng không biết đi bằng cái gì ?
Còn về phần HN thì em cái Ú và cái Tím sẽ đi cùng chuyến luôn - khoảng sáng sớm thứ 7 sẽ đến Vinh. Cái Mai thì em chưa nói chuyện được - để hỏi lại đã - kiểu gì cũng phải kéo nó đi chứ :D
Hiz, ko có tàu đi từ BMT Tep ơi ^^" Đi tàu thì phải xuống Nha Trang rồi bắt tàu ra Vinh, thế thì chẳng thà đi xe ô tô luôn cho nó tiện ^^"
Nghĩ tới khoản đi xe là lại thấy nôn nao rồi, èo, sợ say kinh khủng ^^"
@Tím: tình hình chung thì phải :sr:
Nóng quá...
Cáu quá...
Mún :kick: :bup: :gian: :icon_slap: quá
Khó chịu quá :cry:
Xin lỗi cả Hờ, dạo này em bận nên em ít onl. Và em cũng ko lên tiếng vì em biết là em ko đi được như vậy đâu anh ạ, em nghĩ U đã nói đi nói lại vài lần rồi đấy.Trích:
Cái Mai cũng về đợt này mà không thấy lên tiếng gì nhỉ.
Xin chào mọi người :(. Tớ đã đặt vé rồi, nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ 7 tuần này tớ sẽ có mặt ở HN và ngày 20 tháng 7 sẽ bay qua đây. Không có vé ngược lại qua ngày 20 vì từ 20 trở đi rất nhiều người bay từ VN nên đã kín vé, và vì lý do này hồi nãy cũng có nói với Dũng là có thể lùi ngày off sớm hơn dự kiến được không, vì không thể nào 20 bay mà 17, 18 vẫn ở Vinh được. Mong mọi người thông cảm, nếu mà 17 off thì tớ chỉ đi được loanh quanh HN thôi :(. Nếu không có gì thay đổi thì có thể ngày 1 tháng 7 sẽ có mặt tại Tp. HCM :D.
Theo như tớ biết thì Pink [chủ nhà] phải coi thi đại học từ mùng 3 tới mùng 10, và sau đó Planet lại mắc chuyện bận [dĩ nhiên là cũng quan trọng như coi thi đại học vậy] vào ngày 13, còn theo như Kiên vừa nói ở trên thì 20 Kiên phải bay mà 17, 18 còn đi chơi xa thì đúng là mệt nhọc cho thèng bé thật ...và lý do mà Teppi muốn họp vào weekends vì để cho những ai đi làm đều có thể rảnh hơn vào cuối tuần ...vậy cuối cùng thì tớ thấy họp ngay tại HN là tiện cho những Hờ ở HN, tiện cho cả Kiên ...và HN cũng là nơi duy nhất [theo lời kể] mà Mai được phép đi (nếu được cho phép đi) ...và nếu họp ở HN thì các Hờ ở HN sẽ vẫn có thể có mặt mà không sợ mất việc ...nhưng nếu ra HN thì chỉ tội cho kaka bận rộn mà lại phải đi xa thôi :mpl:
p/s: vì là họp Hờ để Hờ mình có cơ hội quây quần lại một nơi, nên họp ở đâu mà tiện cho nhiều người nhất thì họp thôi ...và ít ra nên có một lần Hờ họp càng đông đủ càng tốt, còn việc đi chơi xa thì Hờ đâu nhất thiết chỉ được họp 1 lần duy nhất đâu đúng hoh :cr:
Theo như Chúi hiểu thì Teppi muốn off ở Vinh vì như thế sẽ tạo điều kiện cho Hờ đc ở bên cạnh cùng nhau buổi tối, hihi, dĩ nhiên là nguyên một buổi tối được ở bên cạnh nhau, chơi cùng nhau ( thậm chí thức thâu đêm nói chuyện) là điều vui không gì bằng rồi. Còn nếu ở Hn thì tối 3 Hờ ở Hn phải về nhà ( cái này thì 3 Hờ có lẽ không muốn, và Chúi cũng thế - thích đc ở bên cạnh nhau kia :) ).
Wầy, trông đến ngày off ẹp quá đi mất :3nhay:
Nhưng mục đích của việc Hờ hẹn nhau cùng về VN là để gặp nhau mà :( các Hờ ở VN thì còn nhiều cơ hội để gặp chứ nếu cứ kế hoạch mà làm thì Kiên với Mai sẽ không tham gia được >.<
p/s: nếu Hờ còn muốn đi thì sau đợt HN mình sẽ làm đợt Vinh Chúi nhá :cr: :huglove: