Hờ ơi tặng cho nhà Hờ cái này này! :)
P/s: Suy đi tính lại thôi tặng nhà Hờ cái tấm này làm kỷ vật :)
Printable View
Hờ ơi tặng cho nhà Hờ cái này này! :)
P/s: Suy đi tính lại thôi tặng nhà Hờ cái tấm này làm kỷ vật :)
Trời đất ,vẫn chưa thỏa mãn , tất nhiên là vẫn chưa thỏa mãn rồi !!!! :tsk:Nữa đê Kem ,nữa đê nữa đê ,ko thể hãm cái shung sướng này lại đc:tsk:
Save lại ngay lập tức :so_funny:
Lúc nãy type NK riêng đang buồn buồn vì lo nghĩ đến 1 người, nhưng nãy nói chuyện với nhỏ Uờ lại thấy dzui roài , hehe
12h4o
Trời lại bắt đầu mưa, lúc này tớ đang cười :D --> như thế í
Tối qua í ...sai khi type xong cái NK kia là out lẹ đi ngủ [sớm :so_funny:] lun í ...vậy là sáng nay tự nhiên lại giật mình dậy từ sớm :dien: cả nhà ồn ào chik đi được ...nên thôi thì kiếm cớ nằm thêm vài ...chục phút =)) xong cái rồi thì là hôm nay online bắt gặp có kẻ có âm mưu thức khuya :5: :rang: và được chat với Chúi :timup: lâu lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm ...rùi mới lại được chat ngoài YM với Chúi í :timup: 2 chị em nói chuyện nè ...tâm sự nè ...rùi share hình nữa nè ...cô giáo Chúi mặc áo dài hồng đã đẹp mà mặc áo dài xanh [lại còn là màu mình yêu nữa chứ :timup:] càng đỉnh nhớ :timup: ...à mà nói ra cho cả Hờ ...thèm chơi thôi chứ đã hứa là hoh share rùi :-" :so_funny: ...được coi tấm hình oáng bài quẹt lọ nghẹ của Chúi nhìn mắc cười mà kute cực kỳ lun í :huglove: Iu Iu Iu say đắm lun í :timup: rồi 2 chị em ngồi tưởng tượng nếu hè năm sau mà cả Hờ có cơ hội ngồi lại quây quần ...chơi oáng bài quẹt lọ nghẹ nhở :nhi: =))
Sau khi Chúi out đi học bài thì mình còn cố ráng ngồi thêm ...lúc í chỉ hơi hơi đói thui ...mới có 12h hơn chứ mấy :xao: ngồi lo thâu cho xong cái kia của ứa nào ó :rang: xong rùi thì lại thử típ cái ...cao ngất ngưởng kia trước khi chịu bỏ cuộc :so_funny: đi mần một hồi mò trúng ngay cái mò mãi h mới ra :timup: vậy rùi lại tranh thủ tập 2 ...ôi thì thôi là cái tập 2 này nó đã đuối vì vừa làm xong tập một và tập 2 dự bị + thêm cái bụng nó đã biết cồn cào ...ráng xong còn chưa chịu thôi ...quái đản ...cứ ngày nghỉ là sáng kiến nó nhảy vào đầu ngồi ...một đống :meo: =)) vậy rùi ráng nốt tập cuối cùng đi kiếm một loạt ...ngồi nghe đi nghe lại lùng bùng hết 2 cái lỗ tai rùi mới chịu xong :dien: ấy vậy mà lúc í vẫn còn mún vào đây để lại vài lời trước khi tạ từ đã cơ :so_funny: có điều lúc í cái bụng nó đình công quá ...còn ráng thêm tí nào nữa là xỉu luôn í =))
Hôm nay đói ...nhịn nguyên ngày nên đến lúc thấy cơm là vét sạch nồi =)) eo ơi con gái mà ăn ...duyên đến thế là cùng =)) tối ngày cứ sợ thành :@) mà ăn như :@) =))
p/s: lúc nãy tắm xong để ...nguyên =)) quấn mỗi cái khăn tắm rùi ngồi xổm khoanh tay quanh gối và gục đầu xuống ngủ ngon lành =)) cần phải chỉnh đốn lại nhé Uờ nhé :gian:
Tình hình là sáng nay đi lòng dzòng làm đủ thứ việc: cắt hợp đồng internet cũ - bất đắc dĩ, mang hoá đơn về cho mấy đứa ở ktx "thanh toán" :cr:, thanh toán cước đt tháng 8 luôn thể, lên gặp ban quản lý ktx "nói chuyện phải trái" mà không thành vì không gặp được người cần phải gặp... :meo: Giờ thì về phòng mà hổng có chìa khoá nên đành tạm trú ở quán net này vậy... :rain: Mạng như con rùa...
Hỏi tồng đài... còn cáp ở khu vực mình ở... :3nhay: Và theo như 1 chị giọng rất dễ thương ở tổng đài Viettel thì "nhanh nhất là chiều nay hoặc ngày mai em sẽ cho người tới lắp đặt ngay" - giá mà được như thế thì thích nhở... :nhi: Chậm quá... Ghét... Quay lại cửa hàng Viettel làm hợp đồng luôn... :so_funny: Ai ngờ cô nhân viên ở đây (nhẵn mặt mình từ sáng tới giờ) lại nói 1 câu hết sức đau lòng: "Chắc phải 5 ngày nữa em à!!! Giờ còn nhiều hợp đồng lắm!!!" :dien: Nản...
Giờ hổng biết sao đây... cố chờ vậy... :mpl: Nhớ... :( :hun:
Hôm nay bên VN là Trung Thu sao :(
Ở bên đây xài lịch tây ...chẳng có ngày ta nên hoh có người chúc TT vui vẻ thì cũng chẳng biết là đã tới TT rồi >.< ...mà vui cái nỗi gì ...lớn già đầu ...lại còn ở bên đây thì có gì để mà vui chứ >.< h này năm ngoái cả Hờ còn tụ tập Tờ Lờ ...vậy mà bây giờ thì ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình ...tình cảm/ gia đình/ học hành/ công việc ...hồi chiều trước khi đi làm ...ngồi đọc lại hết cái chữ ký của Hờ rồi ngồi nghe đi nghe lại cái bài yêu dấu trên kia ...lúc thì cười sằng sặc lúc lại đờ đẫn vì nhớ những trận cười đó ...Hờ ơi ...dù có ở đâu ...ra sao ...đang làm gì thì vẫn luôn nhớ về nhau nhé :tlh: Sẽ Chẳng Phôi Pha mà :hug:
NK...
Đi làm ...vậy vậy ...nhàm chán ...nhưng làm để năm sau còn gặp Hờ chứ :timup:
Chân trời mùa Hạ :cr: [mượn cái title của Teppi :cr:]
Chuẩn bị đồ về trên kia thôi. Mai bố sang rồi. Về còn phải đi chợ nữa,tủ lạnh chả có ai ở nhà nên trống trơn. Mà trưa mai dưới này lại tổ chức Trung Thu cho bọn trẻ con , muốn xem con KT nó biểu diễn thế nào. Chẳng đi được.
Mà bố khỉ cái con dồ , sáng nay làm bánh mỳ cho nó , nó dek ăn , mặt xị ra rồi lầu bầu lầu bầu ,ngừoi mình cũng dồ theo , quát lên , quát thêm lần nữa , vẫn ngồi lì đấy ,mắt còn lườm lườm mình và...lầu bầu lầu bầu tiếp , khỉ gió giờ thì chả phải dồ nữa mà là...điên , cáu lên , chửi ầm ầm lia lịa ,quẳng vèo con dao xuống đất :I
Mẹ với bác Nga đứng đấy , bảo :
" Mày hơn nó cả chục tuổi mà chả nhường nhịn nó 1 tý "
" Là chị phải chứng tỏ mình là ng lớn "
" Em nó bé , mà chị gì cũng hay chấp em..."
"Mày còn sướng hơn bao nhiêu đứa h còn......"
Chả hiểu sao từ chủ đề quát nó cái tội ko ăn giờ nhảy sang sướng với khổ :thatall:
Mình chẳng hiểu đã làm gì nó mà mọi người cứ bênh nó chằm chằm. ( Chỉ vì nó bé hơn và vì mình là chị lớn :nhi: :hihi: <<<---- :so_funny: )
Chả nói năng gì , đứng dậy , thẳng tiến về phía bếp , mở thùng rác ra , quẳng xừ nó cái miếng bánh mỳ đang ăn dở :so_funny:
Rốt cuộc thì vẫn cái bệnh nóng tính ,hay cáu gắt :so_funny: Những lúc đó ai mà chả chấp vặt :thatall:
Rốt cuộc nữa thì thấy mình vẫn...trẻ con :nhi: Hí hí thích thật ,mình chưa lớn :nhi::so_funny:
Ok, chiến đấu với 2 đứa rồi. Sắp sửa thêm tiếp thằng nữa , hồi hộp quá , ko biết mình sẽ đấu vật với nó như thế nào :nhi: Hí hí "sướng thế" đi đâu cũng có em :nhi: :so_funny:Và chắc chắn trong tương lai sẽ vinh dự có thêm đứa thứ 4 :so_funny:
Và 1 điều hôm nay "mới được học " , PHẢI NHỚ lấy :nhi:
LÀM CHỊ LÀ LUÔN LUÔN PHẢI NHƯỜNG NHỊN EM. :hun:Đè nó xuống ,nén nó xuống , hít sâu thở ra phù phù....rồi đè tiếp ,nén tiếp phù phù...:nhi:
Để rồi đến lúc ko chịu đc nữa quả bom nó mới nổ cho tràng luôn thể :so_funny:
Báo cáo cả nhà là khoảng sau 26h đồng hồ ký hợp đồng, tớ đã có mạng internet lại rùi... :D Dzui ghê, Viettel nhanh thiệt... :bay:
Tình hình là vậy... Còn giờ... đi chơi đã... :chayle:
PS: Ghét cái người nào xóa bài viết ở trên đi... :cr: Dù sao thì sáng nay, mắt nhắm mắt mở mình cũng đã kịp mở đt lên để đọc được rùi... :rolleyes: