Chúi ơi :so_funny: văn củ chuối Chúi ạ :so_funny: lâu chả gặp Chúi, chà nghe giọng.. lại nhớ :meo: thế Chúi có nhớ giọng cười của Mầu và Mẹt ko :so_funny::so_funny: Chúi đã thực tập xong chửa
Printable View
Chúi ơi :so_funny: văn củ chuối Chúi ạ :so_funny: lâu chả gặp Chúi, chà nghe giọng.. lại nhớ :meo: thế Chúi có nhớ giọng cười của Mầu và Mẹt ko :so_funny::so_funny: Chúi đã thực tập xong chửa
Cái số mình hên ghê... :nhi:
Hồi chiều vừa nói chuyện, có người bảo hông thích con trai nhậu nhẹt... Vậy là lát sau, 2 thằng bạn cùng phòng say ngất ngưởng về phòng, tụi nó ám mình... :dien: Ôi, bị thằng mập nhất phòng nó đè muốn ngạt thở... =)) Trong khi, vai & lưng còn đau rát vì hậu quả vụ offline tắm biển giữa trưa nắng hôm qua... Hix... >"<
Chúng nó tưởng mình đang chat với ai kia... Ra giành máy quậy... :haha: May ghê, lúc đó có người đi ngủ rùi... :cr: Mình đang chat với Anny, nên có người lãnh đủ... :so_funny: Khổ thân kon bé... :hug:
May mà tụi nó về trễ... Chớ tụi nó về sớm hơn chút, mình đang chat với ai kia, mà bị quậy kiểu đó... chắc wuýnh 2 thằng này luôn... :meo:
Mình uống dzô đâu có quậy đâu... :meo: Nhưng mờ... chắc phải bỏ bớt thui... :nhi:
Tối nay nói chuyện với cái Tím ,giờ cái Tím out rồi mới cảm giác đc tay mình mỏi nhừ, hì hì ,lâu rồi chẳng nói đc nhiều như thế. 1h rùi mà bà í còn kêu chưa bùn ngủ,hèn chi người cứ gầy mãi :nhi:
Hờ ơi, Chúi có 1 thắc mắc , sao Hờ Lết lúc mô cũng để hình của bé Uờ bên cạnh, có gì "đen tối" ở đây ko ta :ahah:, thêm nữa ,nhận ra nhà mình là những con ong cần mẫn , bên cạnh luôn là 1 biển đỏ busy:nhi:
....
Sáng nay đi học,buổi học đầu tiên của năm học mới, đến lớp ngồi chờ nguyên 1 tiết ko thấy cô giáo đâu, té ra cô ko biết lịch, rùi cô bảo đợi, đợi mãi ko thấy cô nên gọi điện xin nghỉ, cô cho nghỉ và lần sau học bù, cả lớp về nhà sau gần 2 tiết ngồi chờ cô. Đây ko biết là mặt cười hay mặt mếu đây :zz:
Hôm nay ngày 2/9 , Hờ tròn 1 năm 1 tháng , ko bít tối nay có tụ họp gì ko ta :nhi::ahah:
Pink ơi, Uờ với Trờ ko có gì đen tối đâu, mà ngược lại, hai người họ zất là trong sáng, vô cùng trong sáng, trong sáng đến ko ngờ :ahah: :cr:
----------
10 giờ kém (tức gần 3 h sáng ở nhà ) chuẩn bị đi ăn tối....=)) Hnay mẹ làm sườn xào chua ngọt ngon đáo để từ nãy đến h ra 1 miếng vào 1 miếng ăn bốc có vẻ tí nào khỏi ăn cơm:so_funny:
Bỗng dưng cái Y! nhoi lên 1 cái...nick...=))
Với sờ tê tê như sau :
Chính vì đêm tỉnh như sáo thì ban ngày mới buồn ngủ ,có thế mà cũng hỏi :so_funny:
Cứ thế như 1 vòng tròn , ban ngày ngủ đã mắt rồi thì lấy đâu ra cái "bùn" để mờ tối ngủ :so_funny:
Bệnh giống nhau của TLH thôi ,toàn dân sinh hoạt về đêm :nhi: Chả xa xôi gì mình đây dạo này cũng hư đốn tàn bạo , chả chat chit hay tờ lờ (với ai ) cũng toàn 2,3 sáng mới tắt máy rồi đến gần 11,12 h trưa mới bình minh ôi thật là xót xa :so_funny:
Ôi trời ơi,thật tàn nhẫn , bị.."dính" rùi :timvo: :so_funny:
Dính thì phải tách nó ra chứ b-( Mà lày, update thông tin chậm quá, vừa thay đổi tí cái blast :-"
Mệt thật ! Đêm qua mới ngủ đc có 2 tiếng :khocnhe: Cuối cùng rồi cũng về tới nhà :rain: Hnay 10h mới phải đi học cơ, Chúi đang onl - ra hát em nghe đi Chúi :hihi: Onl cái là chả buồn ngủ gì cả :so_funny: Bé Hờ đã 1t 2 tháng rùi đấy :hihi: Bé Hờ đã hết mặc tã chưa :so_funny:
Sáng ngồi cho cố :blushing: rầu ngủ cũng nằm cho cố lun :so_funny: kết quả là đi làm trễ mất ...1min [khá hơn 2min của hôm qua rầu =))]
Vừa thò mặt vào coi schedule của ngày thì CSM kêu là 12h mới start mừ sao h đã tới rồi ...ặc >.< cáu ...lôi cái schedule của Norma ra cho her coi ...cái 2 đứa đứng "tranh luận" coi 02 là mùng 2 hay là monday :dien: =)) rầu cuối cùng cũng được start sớm để về sớm :cr: ~> sướng =))
Hôm nay được 3 cái breaks :ahah: cái cuối cùng break xong rùi ra cash out về lun chứ hoh phải làm thêm :bay: ôi giá mà ngày nào cũng được như hôm nay :dan:
Về tới nhà thấy có giấy báo $ lương :timup: mở ra coi thì nó chuyển vô Line of Cr chứ hoh phải Account của mình trong bank >.< ...phone mợ O ask ...hoh ai bắt máy ...lát sau bả phone lại :nhi:
Hello
Sóc hả
Dạ
Nãy ai phone nhà mợ O hả
Dạ ...con phone
Có chuyện gì hông Sóc
Dạ ...blah blah blah [bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện]
Nói một hồi cái bả chuyển sang chuyện ...giai à :so_funny:
Sóc ...mới có two new boys sang đây đó Sóc
Really
Ừ ...em của Tuyền ...một đứa 23 một đứa 22 ...thằng 23 là Tuyến thằng 22 tên Tuyên [cười hoành tráng] Mày 21 phải hông Sóc
Dạ
Mà 2 đứa này coi cao ráo đẹp trai [hơn Tuyền luôn] ...để yên tao coi tình hình sao rồi tao ...ấy cho [lại tiếp tục trận cười đang dzở giang lúc nãy]
>.< But ...nếu mà như vậy thì làm sao mà có chuyện chưa có gf ở VN ...i doubt it
Nhưng mà 2 đứa này coi hiền lắm ...chắc hông có như mấy đứa quậy ở VN đâu
Ặc ...má oai ...bộ hiền là Ế hết hay sao mà bả dám nói cứng dzạ :meo:
Nhảy lóc chóc lên nhà kể lại cho vt nghe
Vừa kể xong cái tràng Tuyền Tuyến Tuyên là nó cũng mắt tròn mắt dẹt cười phá lên như mình :so_funny:
Yah ...u r single now so u should go 4 it Annie
:| single ~> go 4 it :|
Sept. 14 là mình đọc sách ~> có một loạt các cha mới cũ : ))
Còn có 2 người mới nữa : )) :cr:
Bà O bả bik chiện nên xếp lịch trùng hợp ghê :meo: >.<
Tự hào là giọng đọc hay nhất của Hội [:so_funny:] mà hôm đó có làm sao thì ...>.<
p/s: Tuyền [Cưới] cũng là một con Chuột :cr: