Hờ ơi :bighug: ngoan nhé :om:
Printable View
Hờ ơi :bighug: ngoan nhé :om:
Cả ngày hnay đều bị.. chửi. Sáng có người chửi, trưa có người..:nhi:, chiều có người chửi :rain: Hnay là cái ngày gì cũng chả biết. Tự dưng lại không muốn về nhà nữa. Tự dưng lại muốn ở luôn trên này, nhưng nói ra thì sẽ bị chửi vì đã quá muộn :meo:
Và có lẽ, mình sẽ phải đi mua kính để đeo :meo: Chả bik sẽ ra sao nữa :nhi:
Và rồi lại thấy nhơ nhớ ai đó - nhớ một chút xíu nào đó, mỗi thứ một chút : ) Tự dưng lại thấy chán nản quá. Hình như mẹ rất vui vì mình đã kiếm được việc nhưng vẫn cứ có vẻ lo lắng nào thì phải :nhi: Mà thôi cũng chả sao, mẹ cũng sắp chuyển đi chỗ khác rồi :rain::rain:
Đã dịu lại phần nào về cái vu vơ [có phần vớ vẩn] kia rầu :sr:
Hix ...đang tiễn đưa tháng 8 phải hoh :(
Oh well dù gì thì cái schedule của mình cũng chẳng dư được mấy phút :(
Yay ...change schedule rồi :ahah: [chuẩn bị regret là đã quyết định như vậy cho coi :so_funny:]
I'm not sure if ...mà thôi cứ come đi rùi sao thì sao : ))
Miễn là ...hiện tại thì ...vừa dzui lại vừa bùn chỉ vì nhận được 2 thứ >.<
Ôi thì thôi The Devil Does Exist =))
p/s: màu này ứ phải 3399ff :-"
Hờ hờ chưa vào đây bao giờ , ko ngờ trong này có cả "lão lão" Fa' và "lão lão" Mây , 2 người này dạo này teen gớm :D
Tired ...sore but mà quen rồi [phải không] ...có một số thứ ...mãi mãi không bao giờ quen được :) [ừm ...mình ghét cái icon :) này - giả tạo :)] ...chẳng hiểu vì sao mình luôn là nguyên nhân cho mọi chuyện :) dù cho là bất cứ chuyện gì đi nữa thì chỉ mình mình được làm cái recycle bin thôi :) cứ nói mãi rồi cũng vậy ...thuộc nằm lòng tất cả mọi bài rồi :) tại sao không thử một lần hành động đi :) mình lúc nào cũng im lặng và lưu trữ thôi :) cái suy nghĩ này chính bản thân cũng tự ao ước nhiều rồi :) thầm tưởng tượng Nó thật đẹp :)
Nếu Điều Đó Xảy Ra :)
Chắc là đi làm về mệt mỏi còn chưa đủ :mpl:
Không chịu đâu, nãy giờ tâm sự nhiều mà sao ko cánh lại bay đi hết rồi :l :((
Viết 1 lần nhưng giờ không muốn type lại nữa, cảm xúc mà ...không thể quay lại !
Hờ ạ, xa Hờ thật lâu thế này mới càng chắc chắn được vị trí của Hờ với bản thân, bi chừ là năm cuối rồi, sau này có thể sẽ lại phải xa thêm 1 khoảng thời gian nữa , nhưng Chúi sẽ vẫn mãi là thành viên của Hờ, Hờ nhé???
Lúc tối khi gõ pass để vào, rồi đọc NK Chúi vui có , nhớ có, tiếc có và sợ hãi cũng có, sợ xa lâu sẽ "bị thành người lạ mất" . Giờ vẫn hơi sợ , 1 chút thôi,ko nhiều như lúc đầu . Ngày mới bắt đầu rồi, Chúi sẽ chạy kịp cả nhà ^^
Hic hic Chúi ơi đi mô mà giờ mới dzìa :khocnhe: Cái Mẹt nó nhớ Chúi lắm í :khocnhe: Lâu chả nghe giọng Chúi, ko bik cô giáo Chúi có khác gì ko :nhi: Chúi ơi :huglove:
Úi Mẹt ơi là Mẹt ơi, hehe Chúi vẫn ko có chi khác lắm, mỗi tội khi đọc xong những dòng em type Chúi có điệu cười hơi bị hay , hehe em biết sao ko - nghe giống điếu văn cực, tin kô? ko tin em thử đọc lại đi, giống cực =))