Tình Đơn Phương
Boulevard
Rồi...
...òa khóc !!!
Bỗng nhiên thương một người đến lạ,
...ờ thì cái sự đời :bto:
Printable View
Tình Đơn Phương
Boulevard
Rồi...
...òa khóc !!!
Bỗng nhiên thương một người đến lạ,
...ờ thì cái sự đời :bto:
Bồ kaka đẹp rai nhờ :D:D
Nkí : hôm nay mệt mỏi vô cùng, như kiểu chết rồi í :khocnhe:
Cho người Em Vẫn Yêu: tất cả những thứ tưởng chừng như đều có liên quan đến nhau thì đều hoàn toàn chẳng ăn nhập gì nhau cả ...vì vậy nên những liên hệ và liên tưởng đều đi theo một hướng sai rồi :cr:
Vậy nên lời hứa sẽ vẫn chỉ là lời hứa thôi :nhi: =))
Ngày mai đã qua rồi ...thậm chí cả ngày mai của ngày kia cũng qua luôn rồi :so_funny:
Mẹ bảo hè này mấy cô cậu kéo nhau vô chơi... :nhi: Nhưng chắc là không ở lâu... Mà lúc đó có khi mình vẫn chưa về... :dien: Ah ah ah... Không biết nên dzui hay nên buồn... :xao: Tự dưng hè này không muốn gặp ai khác nữa hết... :blushing: Đêm qua nằm mơ...
:haha: Người xanh uống nước xanh... Người vàng uống nước vàng... :so_funny: Dzui tính dzữ...
Ehhhhhhhhh........ Lưỡi dài... nhắm tịt lại... Kute... :timup:
Ăn phải đồ chua mà vẫn đáng iu... :tim:
:huglove:
[Không biết có bị cấm vận vì dzụ này không, cơ mà nhìn dzô thấy dzui & đáng yêu không chịu được... :">]
:wish::wish::wish::wish: :wish::wish::wish::wish:
Hôm qua trời ấm ...ba đi chơi để cho 3 đứa con gái đi lang thang :so_funny: [đã viết hết ý đâu mà đã :-"] ...lang thang hàng kem hàng cháo :so_funny:
Qua nhà bác chơi "bất đắc dĩ" ...rồi hứng lên rủ rê 2 ông anh đi bộ mua slurpee về ăn [vì hôm qua trời ấm mà ...mười mấy độ và nắng đẹp :nhi:] ...lúc đi thì một xanh, một đỏ, một xanh, một vàng, một trắng còn thoải mái vì nắng chiều vẫn còn, lúc về thì nắng đã gần tắt mà mỗi đứa còn ôm theo một ly đồng màu cho đồng bộ ...gió được thể càng nổi lên giữ dội ...5 anh em vừa đi vừa run vừa hút vừa thở hổn hển vừa cười sằng sặc rồi cuối cùng cũng về tới nhà :haha: cũng hên là vẫn còn bò được về tới nhà nên mới có mấy tấm quái - kỳ - quặc được miêu tả [trên] và vài tấm tạm gọi là bình thường như đi ngoài đường này :so_funny:
Và cúng cuồi là...
Không phải hình nhỏ đâu ...mà là cố tình nhỏ đi đó, bởi mục đích chỉ để khoe màu thôi mà :so_funny:
p/s: Vào bằng nick này chỉ để ra mắt Miss Vua Quần Đùi thôi http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif =))
Cho vào bon chen bình loạn cái hình xíu....
Nhà này toàn mĩ nhân :phu:
Ghê gớm :phu:
Hồi trước anh cũng thắc mắc với chị U là không biết nên khen bố khéo hay khen mẹ khéo trong cái khoản này... :so_funny:
Anh nghĩ là phải khen bố, thế mà chị í cứ muốn khen mẹ cơ... :phu:
Đúng là con gái... :so_funny:
Ôi trốn đây... :chayle:
:so_funny:
NK: Ghét bệnh cúm H1N1... :crying: Hơn 1000 người rồi... :banghead: Xui xẻo... xui xẻo... :banghead:
NK2: Con gái thiệt khó hiểu... :meo_: Người ta không chiều thì dễ bị giận, mà chiều thì lại sợ không dám... :so__funny:
I think that possibly, maybe I'm falling for you
Yes, there's a chance that I've fallen quite hard for you...
Nghe đoạn này ở trên TV, hình như là nhạc nền của 1 cái commercial nào đó cũng không nhớ rõ nữa ...nghe rồi lẩm nhẩm lại, thấy thích thích nên lên search cái lyrics ...but mà nghe đi nghe lại mình vẫn chỉ thích mỗi 2 câu này [cũng là 2 câu duy nhất trên commercial] thôi :nhi:
Sắp hết tháng 5 rồi nhỉ :nhi: [:so_funny:] ...nếu cứ tính theo mỗi CN thì chỉ có mấy cái CN nữa là tới tháng 6 - tháng Trái Tim - tháng mình thôi mà :cr: ...mùng 10 có độ ...17 độ lớn hơn + H sang chơi :nhi: ...24 CN thứ 2 - cuối [vik vầy rồi cứ bảo sao lắm kẻ chẳng hiểu ngôn ngữ NK của mình =))] ...tiếp nữa là 30 CN tiễn tháng 5 và đón tháng mình :ahah: ...nghe lịch cứ như là đúng rồi á :so_funny: ...thôi, an phận thủ thường ...hôm nay đã để tuột mất 3 hồn rồi ...còn có 7 vía thì ráng mà giữ lại ...chứ cứ ngơ ngẩn mãi rồi có lúc chắc sẽ chẳng còn nhận ra mình là ai nữa :meo:
Nhức đầu :(
p/s: ngố :phu:
Buồn, chán, tiếc... Lai hy vọng vậy, tình yêu mà.
@nhóc: :huglove: chị thương :om: ngoan ngoan đừng hóc nha :hug:
NK...
:mecry: huhuhuhu :crying: mệnh danh là tay lái chuyên "vượt đèn đỏ" mà hôm nay bị lão H-uy làm cho một cú tởn [hy vọng là không tới già =))] :cry: choy ơi lái xe cả gần 2 năm trời rồi mà kỹ thuật của lão còn thua cả ...:cry: vừa ngồi lên xe lão đã dze đít ra đường ngay ...mặc dù phía sau lù lù 1 cái xe đi tới ...mình phải quát lên mới chịu đạp thắng chờ cho nó đi qua rồi dze tiếp :cry: tưởng khá hơn ...but không, sau đó là lão thả sức mà đạp ga cho xe vọt tới ...rồi chuyển ngay chân về phía thắng để nhắp giực cục giảm tốc độ :cry: 1 ...2 ...lần thì có thể gọi là lỡ chân, but đằng này lão cứ phóng cho nhanh rồi thắng gấp từ nhà tới chỗ làm :cry: ...đó đâu phải the only problem đâu ...những chỗ cần quẹo trái phải, lão cứ lấy thật sát tưởng chừng như có thể hôn nhau rồi mới bẻ gấp tay lái vẹo sang phía ngược lại :cry: đường thì thẳng mà lão lái như giun như dzế [:so_funny:] :cry: mẹ ơi, từ sau thà đi taxi ...hoặc bus chứ mình chẳng nhờ lão này chở đi làm nữa :mecry: sợ lắm rồi :crying: mai là được H-iền-oàng chở đi :ahah: hí hí ...có anh được nhõng nhẽo sướng ghê :cr: cũng hên đó chỉ mới là anh họ ...thử tưởng tượng mấy lão mà là anh ruột thì mình còn nhõng đến nhẽo cỡ nào nữa :so_funny:
Có lẽ cười trong vui sướng kiểu này hơi độc ác but mà thực sự là hôm nay mình vui lắm :bto: ít ra địa vị của mình cũng không nhỏ trong mắt họ :cr: vẫn cứ tưởng là nộp cho có lệ thôi chứ trước sau gì cũng phải quit ...vậy mà vừa nộp last friday thì hôm nay đã có giấy chấp thuận ngay :ahah: ...ừm thì dù gì mình cũng thuộc 1 of the 4 stars mà :phu: =))
p/s: hôm nay có tin nhắn - offline messages ...ờm thì ngày nào chả có, but chỉ muốn nói là hôm nay có offline messages ...vậy thôi :-" còn ai có hoặc có cho ai thì còn tùy ...hên xui =))