-
https://i.imgur.com/YS92jqW.jpg
TẶNG CA SĨ TRANG MỸ DUNG
Còn đây tiếng hát thời gian
"Hai mùa mưa" vẫn bàng hoàng chơi vơi
Giọng ca lặng lẽ bên đời
Hoa trang lặng lẽ giữa trời tỏa hương...
2011
Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------
* Hai mùa mưa: nhạc phẩm thành danh của ca sĩ Trang Mỹ Dung
Ghi chú: ảnh ca sĩ Trang Mỹ Dung sưu tầm từ internet
-
https://i.imgur.com/FCIm7Vs.jpg
LỄ HỘI ĐẤT QUÊ
Lâu không thấy ta về để thấy
Hạt sống em gieo trên đất ruộng cày
Cây mạ cắm xuống còn oằn cơ cực
Nửa lúc nhúc chuột rầy
Nửa dông lũ thiên tai.
Lâu không hát ta về để hát
Lời khúc dân ca vượt những cánh đồng
Câu hò lý ngày xưa cha gặp mẹ
Con sáo giữa dòng tìm chọn bến sông.
Lâu không nhớ ta về để nhớ
Mảnh đất quê hương bao vết chân trần
Nén hương thắp giữa đất trời gió lộng
Trống sấm vang rền
Vọng sáng
Bóng tiền nhân...
1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
https://i.imgur.com/wnC1cd3.jpg
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
-
https://i.imgur.com/IBSHC4B.jpg
THA HƯƠNG
Nửa đêm chợt thức giấc
Thấy em hát trên đồi
Ta ôm đàn bật khóc
Những kiếp người nổi trôi.
Nửa đêm chợt thức giấc
Nghe mưa gõ hiên nhà
Tháng năm vừa vỡ xuống
Sợi tóc màu sao sa.
Nửa đêm chợt thức giấc
Nhặt chiếc lá cháy vàng
Trốn thiên đường mù ảo
Đốt nửa đời đi hoang.
Nửa đêm chợt thức giấc
Lặng nhớ một ngôi trường
Bạn bè ta nơi đó
Gió phương nào quê hương?
1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
https://i.imgur.com/TYuoasM.jpg
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
-
https://i.imgur.com/05v300H.jpg
LÊN ĐỈNH NON NƯỚC ĐẦU XUÂN
Đôi ta lên đỉnh, vươn lên đỉnh
Vách núi mờ sương, vách núi sương
Bàn chân dẫm vượt trăm bậc đá
Bên em vẫn dịu một mùi hương.
Đá to đá nhỏ. Hang rồi hốc
Bò ngửa. Bò ngang. Bò ngược dốc
Em bám vào ta, ta bám lên
Cây bám vào đá, đá xanh thêm.
Ta kéo nhau lên với gió ngàn
Kìa sương lành lạnh khói chưa tan
Đôi mình, đôi bóng cao trên đỉnh
Ngắm nhìn mây trắng, nắng xuân sang.
Đây đỉnh Non Nước với nước non
Mặt trời ngày mới đỏ như son
Em nâng ống trúc cùng ta nhé
Tiếng sáo ngang trời gió véo von.
Đà Nẵng 1995
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
https://i.imgur.com/CwyuN0H.jpg
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
-
https://i.imgur.com/9XrgxAa.jpg
TÌM XUÂN
Mùa đông chim yến phương nào?
Tìm em vượt biển trăng sao anh tìm
Sao em không vớt nỡ dìm
Để hồn anh mãi nổi chìm lênh đênh?
2004
(Tuyển tập thơ Phù Sa Của Gió - NXB Văn Nghệ 2007)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
https://i.imgur.com/hywTd5q.jpg
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet