kết thúc như này đúng thật nhưng thế tội nghiệp cho Jun quá :( với lại đoạn cuối nó ảo quá à
hix post truyện rồi mà chẳng ai đọc là sao lúc k post thì spam ác quá
Printable View
kết thúc như này đúng thật nhưng thế tội nghiệp cho Jun quá :( với lại đoạn cuối nó ảo quá à
hix post truyện rồi mà chẳng ai đọc là sao lúc k post thì spam ác quá
Ôi , cÁi kẾt , kẾt buỒn quÁ , nhƯng rẤt hay , truyỆn hay lẮm ><
yun chẾt thẬt sao , buỒn qua s><
hix k biết phudung đâu rồi nhỉ? mất tích bao lâu rồi h` mình post hết truyện cũng k tks 1 kâu :5:
Phudung mất tích chứ đâu. Có ng post hộ truyện là tốt roai, con mac ke muốn ra sao thj ra ^^
hok cần biết ai post tr
chỉ cần biết có tr để đọc
nhưng kết thúc nó là thế mà
buồn, đau lòng nhưng đành chấp nhận số phận
tất cả đã đc tg định đoạt mình muốn thay dổi cũng chẳng làm đc gì
à mà ông Thần Chết vẫn còn bí ẩn quá
vậy là yun dc lên thiên đàng kìa mà hình như yun là ân nhân cũa thần chểt từ kíp trước ý
tôi nghiệp nhân vật nữ wúa nhưng mình thix léjm...!!!
nhưng sao kết nhanh thế nhỉ còn chưa nói vì sao thần chết lại ghét những ng` bất hiếu vs cha mẹ mà.
nói chung là truyện này còn nhiều cái bí ẩn quá. TG đề ngày sinh của Yun là 25/9 mà sao lại chết vào ngày 13/7? thần chết bảo sẽ cho Yun đi vào ngày SN cơ mà sao đi sớm hơn 2 tháng vậy >"<
truyện này có cái kết buồn quá, phải công nhận là 3 năm rồi mình chưa thấy truyện nào cảm động làm 1
thằng con trai như mình gần khóc ( gần thui chứ chưa khóc đâu)
khổ thân cuộc tình 2 đứa này
tình hình là phải sang bên 2T tìm cho được tác giả tặng hết keng thôi:(