-
4 giờ kém rầu , buồn ngủ quớ ,đi ngủ thâu :haha: Đêm nay,ah không,...sáng nay em mơ về Thanh:dan::haha:
http://img.photobucket.com/albums/v2...r/46098e2e.jpg
Ều nhìn mãi mới ra là kẹo cao su :so_funny:Nhờ có mấy cái cục trăng trắng nó lòi ra thì mới nhìn ra :haha: Mà thật ra..mình còn hok chắc lắm có phải thật là kẹo cao su ko nữa :haha: Mới đầu nhìn thoáng qua tưởng....cái khác :haha:
Thôi,chả muốn nghĩ nó là cái gì :chayle:
Thuốc tăng lực đấy :so_funny: :chayle:
Thuốc mờ lại còn..tim tím nữa:chayle:
Bikini cũng..tim tím nốt - có liên quan zi đến nhau hok nhờ :think:
Nghĩ lại mới thấy câu hỏi của K chất chứa đầy lưu manh xỏ lá :chayle:
-
Ọc ọc ọc khèng khẹc:so_funny: Tự dưng mò vào QTAN tìm lại mấy Vol cũ xong nghe lại của Dũng ku ku dzà Kiên ku ku ngày xưa ,nhớ thế ko biết :icry::so_funny:
Đa số mấy Vol cũ khác link die hết trơn hết trọi rầu:rain:
-
Vừa ngồi đọc lại một loạt conversations của hôm qua [e hèm ...sáng nay thì đúng hơn]
Đã tự hứa với lòng là sẽ hoh đem công việc về nhà mà ...ờ thì dồn nén + mệt mỏi [đang biện hộ - đổ lỗi - trút trách nhiệm ...bik chứ] rồi nổ tung một khi đã quá sức chịu đựng ...chả biết sao mình có thể hành xử kiểu đó với người mà chẳng làm gì có lỗi để phải chịu đựng những câu nói hôm qua của mình >.<
Thôi bỏ đi ...làm lỗi rồi xin lỗi là xong thì dễ dàng quá ^^ hoh lo nhiều nữa :mpl:
Sáng nay mình mấy h mới chịu ngủ thì ...có một số người bik :rang: ngủ một giấc thẳng cẳng cho tới 1h hơn :blushing: vậy mà vẫn còn luyến tiếc nằm lỳ trên giường thêm một lúc :so_funny:
Vừa mở mắt ra là đầu óc lại làm cái việc quen thuộc thường ngày của nó :cr:
Hôm nay mưa nguyên ngày ...tầm tã ...dai dẳng mãi mà chẳng chịu thôi ...lúc đi lễ có đứa than "mưa kiểu này là ướt như Chuột lột cho coi" làm mình lại nhớ tới cái công việc của đầu óc lúc vừa mới ngủ dậy :cr: mà Chuột lột là làm sao :nhi: =))
"Anh là Nàng Công Chúa với em người có biết không"
Câu hát cứ lởn vởn trong đầu mình suốt ngày hôm nay :so_funny:
p/s: mình đã ôm đồm mà có người còn tính ôm đồm ...hết luôn mấy cái ôm đồm của mình nữa :gian: Hứ :meo:
Hờ ơi vào nhận quà của Út Sờ kìa :tlh:
-
Theo cái link ở trên vô nghe quà tặng bé Hờ
Bài này dễ hát nên ngồi nghe mà cứ nhẩm nhẩm hát theo :so_funny:
Đến đoạn : " Ba thằng cu tí chạy theo lấy que chọc lợn cho kêu rồi cười " - ngồi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra là nó lấy que nó chọc gì của con lợn :so_funny:
-
Tình hình là... hôm nay... có dzụ này dzui lắm... :cr: Tối nay, vắt tay lên trán suy nghĩ xem... "hình phạt" là gì... :cr: Ngày mai, sẽ chính thức... Rồi... chờ đợi... đến ngày đó... :cr: Mình biết, mình thắng chắc... :cr: Heheheh... Phải suy nghĩ mới được... :cr: Càng [độc] càng tốt... Ôi, mới nghĩ đến thôi... đã thấy tâm trạng sao sao đó... :blushing: Dzụ này... bí mật... :whis:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_...anime-kiss.png
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa... :haha:
Ôi, trừ việc quần áo giặt không thể khô, còn lại thì hôm nay rất ư là mắc cười & dzui... :so_funny: Này thỏ, hãy đợi đấy... :rang:
-
ai để cái tag kakakakak cho topic này của Hờ dzạ :gian:
NK một ngày đau >.<
Sáng nay trong lúc con Chuột đang lăng xăng phá bĩnh loạn cái topic kia lên thì mèo nhà ta phải đi chiên cá :mecry: vì tuần này ba làm ngày nên hoh có nấu cơm cho được nữa ...tối qua ba đã dặn sẵn là hôm nay ở nhà chiên cá "cho tý muối tý bột ngọt vào ướp rồi chiên" "hoh cho đường sao ba" "cho vào cho nó cháy hả" >.< hỏi nhu chưa :gian: sáng ngủ dậy là lọ mọ đi chiên cá ...quên mất chưa kịp hỏi ba là có cần cắt mấy cái vây của nó đi hoh ...nên thâu kệ có sao để y chang thảy vô chảo lun :so_funny: híc ghét chiên một cái gì đó ...nên thay vì tập trung vào chiên thì lấy máy ra đi lang thang chụp lại cái cây táo đang sai trái :cr:
Mỗi lần chiên là bị bắn ...mỗi lần bắn là con bé giật bắn lại phía sau rùi hét ỏm tỏi ...híc bị dzính 2 phát ...còn tưởng là hoh có bik sưng mọng nước bên trong mà h đi làm về thì nó bị sưng ùi ...vừa rát vừa đau ...chỉ sợ nó vỡ ra thui :cry:
Mà chiên cá làm mình nhớ tới con Cá lúc sáng sớm :rang: :so_funny: mình là trọng tài mà đòi mình thua :-" còn phia :-" =))
p/s: Độc kiểu này thì mình lời quá :so_funny: póc cho nát tem :so_funny:
Giờ là khoe hình nà :cr:
Táo
http://img.photobucket.com/albums/v2...r/f499f405.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...r/34bc0b78.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...r/e5f9d0b4.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...r/e690dbd0.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...r/efcb157e.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...r/a5a1c1e1.jpg
Cá :-" [tác phẩm của mèo =))]
http://img.photobucket.com/albums/v2...r/55a59868.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...r/abad0304.jpg
Ngồi còn khúc cá sục sôi trong cái nồi [chảo] cá chiên cá chiên ...Trời ơi nó nắng mà ta đây phải ngồi chán ghê chán ghê
Hát theo nhạc Trống Vắng :so_funny:
-
Cả nhà ơi cho xem cái này này...
http://files.myopera.com/anny_n/file...XuanMai_17.jpg
Đố bik ai đây? :rain:Mờ đố khỉ zi nữa,để chình ình trên kia rồi còn đâu:so_funny:
Hức, bé XM của chị..giờ trông khác quá:timvo:
Chài, An nhà ta bị sao dzị??? :nhi: Mình thích con gái còn có lý chớ... Sao An cũng khoái con gái là sao??? :so_funny:
Bé Xuân Mai bình thường thui... bé í đang nhớn... giống An dzậy đó... :nhi:
-
wat da : )) rõ ràng lúc nãy vô thấy nó ...mà : )) sao b h nó lại ...ta : ))
tý nữa thì ...jump to conclusion [jump rồi chứ còn tí cái gì mà nữa =))]
Trích:
rộng dài về mọi fía
Ngoài. Trong. Trước. Sau.
Tĩnh lặng một chút đi nào. Cố gắng một chút nữa thôi. Mày sắp vượt qua được giai đoạn này rồi đấy.
Xét cho cùng thì nó cũng đâu ảnh hưởng đến mày nhiều, phải ko.
Phải biết điều chỉnh và tự điều chỉnh.
Chuyện nọ... cũng giống như mùa xuân vậy. Dẫu rằng điều gì đó làm mùa xuân có đến mau hơn với mày cũng ko bao giờ có nghĩa rằng chắc chắn mùa xuân sẽ ở lại với mày lâu hơn hay mãi mãi. Đôi khi điều đó lại chẳng thể ngăn được "điều gì đó" mang mùa xuân đi sớm hơn nhiều để mày và cái thứ tình cảm khô khan của mày kịp nhận ra rằng đã ko còn khả năng níu kéo.
"Tình cờ" thật là một điều thú vị nhiều thuộc tính của cuộc sống. Sự tình cờ sắp xếp của duyên số là nguyên nhân đem ai đó đến bên nhau giữa cuộc đời rộng lớn và khó đoán kia rõ ràng hợp lý hơn đổ cho Thời Tiết chứ?! : D
Mày sai rồi khi phủ định "duyên số". Mày sai vì mày phải ngồi đó và thưởng thức những cảm giác trống vắng, hụt hẫng khi Mối đồng cảm đã từng dành cho mày và tuyệt vời trong những khoảnh khắc ấy vuột đi- Một mình. Dẫu sao, còn may đấy. Vì mày còn biết trân trọng.
Mày ko trách ai. Phải lắm. Đừng nên trách ai hết nếu ko phải chính mày.
Tại sao nhỉ. Ko hờ hững cũng đâu vồn vã. Tiếp nhận những điều trùng hợp vô tình như sự sắp xếp tuyệt vời của tạo hoá...
Để rồi vỡ lẽ nhận ra rằng khi đánh giá sự việc bằng cảm tính như những kẻ chân trần đi trong đêm. Phải trả giá cho sự trải nghiệm đúng sai bằng chính xúc cảm của mình.
Tránh né làm gì chữ Đau. Không đau như đứt tay, đứt chân, như ngã đập đầu xuống đất : )) (vì nói chung là mày có võ cơ mà) Chỉ hơi giống nhau 1 chút ở chỗ cũng nhói lên ở đâu đó rồi lan toả ra xung quanh. Mọi thứ đều nhuốm một màu gì đó ảm đạm hơn trước...
Có việc gì khó hơn níu kéo thời gian quay trở lại. Sao lại tự trách mình không làm gì khác để khỏi phải lẽ ra, giá như.
Vẫn có nhiều điều lắm ko tìm đc lời giải đáp.
sâu róm
Nhặt được cái này trên blog của chú L :nhi: lâu lâu vẫn ghé blog chú trong im lặng thôi :cr: ngoài những đoạn khác màu ra thì mình chả thik cái kiểu ví von kia của ổng : )) [thậm chí còn có phần vô duyên nữa cơ =))] đã đi copy về [chưa hỏi ý chủ nhân] mà còn khen chê =)) cư mờ chắc chỉ có Người Trong Cuộc mới hiểu họ đang nói cái giống gì thoy : ))
p/s: đừng có ứa nào hỏi "sao nói nick mới hoh có blog mà lại có thể vào blog người khác đọc" nhớ ...nick mới hoh có nhưng [nhiều] nick ...khác thì hoh thiếu =))
NK...
Vỡ rùi >.<
Và dĩ nhiên là hoh phải tự nhiên mà Nó vỡ
Chính mình tác động chứ ai : ))
Đã vậy còn chọn cái thời điểm tác động là ngay trước khi tắm =)) [ôi sao mà nó nu =))]
Xót : ))
But thà như vậy để hoh còn ai nhìn thấy Nó xấu xí nữa : ))
Mặc dù nếu ai đã nhìn thấy thì vẫn biết dù Nó có còn tồn tại nữa hay không : D
Chuyện gì đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra rùi ...chỉ là những ai chưa biết Nó đã từng xảy ra thì sẽ không còn được biết nữa thôi : ))
À mà sao tự nhiên mình có cảm giác mình bị ảnh hưởng cái lối viết của chú [lão] L =))
p/s: ổng đang ol ...có nên đi xin phép hoh nhỉ :chayle: =))