http://www.youtube.com/watch?v=YC2Lx...eature=related
Printable View
Đã qua thời hạn tặng thưởng 154/.
.[QUOTE=Hoaibao;5085620]Gợi ý:
Với tư thế nằm ngửa của nữ sĩ trong đêm tân hôn, đấng phu quân muốn tỏ lòng tôn kính, gọi chỗ hoa hướng âm là gì ?
Gọi là " MÔN PHỦ , NÕN NƯỜNG" : Cửa cung ấm và sang trọng.
Quần phi vỗ bì bạch ...
Nõn nường phơi phới...
Ban môn lộng phủ .
------
Ban môn lộng phủ : (Đấng phu quân còn tân )... vụng dại khoe tài trước" phủ cô nương" (ở đây).
Ngoài ra :
Ban : còn chỉ về màu sắc --->lốm đốm trắng đen ,có vằn có vân....---> ĐỐI lại "da trắng vỗ bì bạch "
Ban : cho tặng.
Môn : cửa.
Lộng phủ : bao trùm phủ lên một cách uy thế....
[QUOTE=Hoaibao;5085622]_ Tại sao chị lấy nhiều chồng thế ?!
Câu trả lời nào thi vị nhất cho TBL ?
Nàng rằng :
- Duyên nghiệp chưa chừa......
Mấy cũng vừa...
Sâu sâu lỗ nở bỏ không???!!!!
152/
Từ ngữ SSN phong phú nên bạn dễ xác lập ma trận Balon.
Cách xác lập ma trận.
Câu hỏi then chốt:
Đấng phu quân cần làm gì khi nữ sĩ nằm ngửa ?
Cần làm gì --------> AB.
Chỗ huyền bí của nữ sĩ được gọi một cách tôn kính --------> AB.
Như thế AB là hai từ chủ yếu ở hàng thứ nhì.
Để dễ xông pha trong ma trận, bạn tự phân tích:Trích:
Đấng phu quân cần làm gì khi nữ sĩ nằm ngửa ?
Từ đâu có câu hỏi trên ?
Câu trả lời: Vì chồng nữ sĩ chưa bao giờ "chồng" lên nàng.
Bạn suy diễn thêm: Từ "chồng" danh từ qua "chồng" động từ, vậy làm cách nào để từ AB danh từ này qua AB kia ?
Bạn thấy cách chơi thơ Balon rất lý thú và công phu.
Nó được xác lập bài bản và biện chứng.
Hai chị em song sanh nhìn rất giống nhau nhưng tính tình khác hẳn nhau.
Từ đó suy rộng ra, bạn chọn hiện tượng và bản chất nào để sáng tác cho thơ Balon độc đáo ?
Sáng tác: 155- NC TBL 342 + HB 1,642 - 666 - 10-6-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 2,000 USD 155/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 2,000 đô trong 3 tiếng đầu, 1,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:45 PM 10-6-10.