hay wa!!!!
cuối cùng hai người đó cũng đến được với nhau
phục hy ko chết !!!!!
ha...ha....vui wa...
Printable View
hay wa!!!!
cuối cùng hai người đó cũng đến được với nhau
phục hy ko chết !!!!!
ha...ha....vui wa...
truyện này là kết thúc mở mà
may mà Phục Hy ko chết
nếu mà chết thì chán lắm
ai bít đc.....................mở tại sao Phục Hy ko chiu nói lời chia tay, và tại sao lại...." anh sẽ mãi mãi bảo vệ e" ??? nghe cứ như die rồi ý :-s
chẳng phải pHục Hy đã thành thiên thần rùi???
Hic.... Dọc bùn quá.
Chắc phục hi dia rùi.
Tội nghiệp Linda ghê
trời ơi buồn quá........... :(
câu "anh sẽ mãi mãi bảo vệ em" mình nghĩ là trong tiềm thức đấy chứ (lại nói nhăng nói cuội rồi)
với lại ở bên trên cũng có câu "dù sao cũng gặp lại nhau mà"
Phục Hy không chết...quá hay!
Linda không lăng nhăng nữa...quá nuột!
--> như thế mới iu nhau được chứ
--> Thế mới sâu đậm
dzậy là baby hy k chet hak~ mừng wa đi thôy thế là 2 ngự ếy d. bên nhau r` lalala
truyện kết thúc mở làm người ta suy nghĩ nhiều quá
thà cứ kết thúc có hậu còn hơn
tuy nhiên thì kết thúc mở cũng có cái hay của nó như là để trí tưởng tượng có thể phát huy:D
nhưng đa số khi tưởng tượng ra thì hầu như là một cái kết có hậu đúng không
hu hu e lên mà không có truyện mới để đọc Chun post nữa đi mừ đẻ tò mò quá đi thôi