haiz ...lúc ngồi trong washroom thì nó hào hứng lắm mà sao bi giờ ỉu xìu vầy nè :buctoc: ~> lười :3nhay: [cấm nghĩ không đẹp về mọi hình thức :phu:]
Thiệt tình mà nói thì mình có rất nhiều thứ để nói nhưng vì nhiều thứ nên chẳng biết phải sắp xếp thứ tự nói như thế nào nên cuối cùng là sẽ chẳng nói gì vì chẳng biết nói ra sao :so_funny:
Bài gì hoh nhớ [1]
Lệ cay khoé vì một người đã ra đi không trở về [3]
Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân [2]
Tít tít ...tút tút ...te te te [1]
:so_funny: rảnh quá nên nghịch ...dại và nghịch ...bậy :blushing:
Hôm qua phone về cho cô H nè ...được nghe Chuột con khóc nè [lần nào phone về mà nó hoh gào choy :haha:]
Nghe cô H kể từ lúc nó sanh ra cho tới bây giờ mà vừa thấy tội vừa thấy yêu :om: "cái tuần đầu ở bệnh viện người ta cuốn nó vào như cái bánh téc vậy á" sau một tháng trời chăm sóc nuôi nấng [ở nhà] thì ai vào thăm thèn bé cũng khen "dạo này có da có thịt lên rồi đấy" mẹ hăm hở cùng hí hửng đi xách cái cân về ...lên được 6 lạng ~> tiu nghỉu lun :bto:
Còn ông ba thì nhất định một hai đòi về lo giấy tờ cho em - rồi chăm em ...vậy mà hôm qua phone về đã đi chơi - nhậu nhẹt với bạn bè rồi :meo: vậy mà hôm bữa phone sang ...nghe tin vt & Út đi chơi về trễ thì "lầm ba lầm bầm - đi ra đi vào - mặt nhăn nhó như con khỉ vậy - đúng là ông già khó tánh mà" [má ơi cô H dùng từ sinh động - đậy quá :so_funny:] cái hôm đầu về còn chẳng dám bế thèn bé nữa cơ ...cô H kêu "nhìn cái tướng bế con mà như ôm trái bí vậy á" :hoamat: oack ...mất hình tượng quá ba mình ơi ...ba đứa rồi chứ đâu phải còn thời con so nữa đâu mà bế con gì kỳ vậy :so_funny: hay lâu rồi hem bế lục nghề ta :think: rầu thì cô H kêu ở nhà coi bé cho cô đi cắt tóc ...ông ba mình vội vàng chối lấy chối để "thôi thôi ...em ở nhà anh cắt cho chứ đừng đi" bó tay con gà quay lun =)) "nhìn nó thì ham ham vậy chứ - ở lâu là thấy chán à" ...hì ...hì ...hì ...hè ...hè ...hè ...hehe :D
Mấy bộ đồ ba mua thì h bé đã mặc đc rồi :cr: "vừa y luôn nhé" ...cô H kêu thấy mua quần áo cho em cô H mừng quá trời ...mua mấy đồ đó ở VN mắc see mother luôn ...mà nghe cô H kể đúng là mắc thiệt >.< ...được khen mua đồ cho em khoái phổng hết mũi lên :nhi: =))
Mình với vt mới chỉ bàn & tính là hè năm sau về VN thoai ...đã có thông báo rõ ràng đâu ...ba về thì ai hỏi cũng chỉ ậm ừ ...vậy mà trước khi ba về ở VN đã đồn ầm lên là tháng 7 hè năm sau 2 chị em về :bow: ...VN có khác ...độ hóng cao :so_funny:
Cô H nghe tin 2 chị em về vậy là đòi ba cho ở lại tới khi 2 chị em về đi chơi chung cho dzui =)) ba kêu "tụi nó đi chỗ của tụi nó làm sao mà em đi chung được mà đòi ở lại" ...khổ ba nôn nao - mong sao cho thèn bé qua đây càng sớm càng tốt ...còn cô H thì hẻm mún đi ...ở càng lâu càng tốt =))
Có 2 Vợ-Chồng-Già mà nhí nha nhí nhảnh ...chí cha chí choé tối ngày vậy á :nhi: hẻm bik sao nhưng mà mình lại thấy kute ghê lun :cr:
Hôm qua bực vt tại vì nó vô tình :-" mà sau 30 phút mấy mươi giây nói chuyện với cô H ...cười sằng sặc đã đời thì vác cái phone lên phòng ...leo lên giường ...rồi rằng cái là thì mà ...như vậy á =))
p/s: Thím Út & cô H đang bàn nhau là giới thiệu con của anh họ là cháu của thím Út cho 2 chị em nào mà tháng 7 năm sau về VN á :-" nghe kể nè nha ...cao ráo nè nha [1m8 - lều nghều vậy sao hun choy =))] ...đẹp trai nè nha [chứ hoh lẽ đẹp ...gái =))] ...đang làm ở SG nè nha [chiện thường như đi ngoài đường :-" =))] ...và nặng 80kg ...tới đoạn này 2 chị em nào mà tháng 7 năm sau về VN ôm bụng lăn ra cười =)) ...cô H chống chế "nhưng mà nghe nói là nó diet rồi ...còn có 75kg à" tiếp tục sặc sụa =))
Cô H hỏi ba thì ba kêu "sống bên đó lấy người bên đó chứ về đây lấy làm gì" "trời ơi ...thì người Việt thì xài hàng Việt chứ sao" [Trích nguyên văn - chỉ bớt chứ không thêm :haha:]
2 ông-bà này ngoài bắt và bẻ nhau ra thì còn gì khác để làm hoh choy [không kể những việc mà ai cũng phải làm :-"] =))
Vậy đó ...mà hôm qua có kẻ đi ngủ không vui vẻ chút nào ^^

