Dzạ vầng mạnh mẽ.
Dzạn vầng mãnh liệt .
Mạnh với mãnh đến nỗi cuối cùng mỗi mình tui phải gánh hậu quả nghe bài giảng từ bà Quỉ ,còn bà thì đi đú :gian: =)) Khiếp 2 đứa quá cơ ,vào room với mấy Hờ mà mải nói chuyện cứ thao thao bất tuyệt với nhau chả để ý đến mấy con mắt đang lườm 2 con rách cả ra =)) mà cũng chả biết cơ , vô tư quá mà :blushing:
Căn bản là do lâu quá rồi ko đc cắn nhau =))
Cản bản thứ hai là ...do quả tóc mới cắt của bạn Mẹt làm bạn Mầu choáng váng đến h vẫn chưa hết nên máu trong ng nó cứ thế bốc hết cả lên:nhi: Phải nói là trông cực khác . Mọi người kêu trông "trẻ" ra ,mờ tui nói thật bà cắt quả này tui thấy ra dáng thiếu nữ ý bà ạ :nhi: Trông hiền dịu ,nết na hơn bao nhiêu:blushing: Chả nhận ra nữa cơ , Bạn Mầu nói thật với bạn Mẹt là bạn cực kết cái kiểu tóc ý từ lâu , bạn cũng muốn cắt như thế từ lâu rồi cơ mờ tóc bạn mỏng cắt kiểu đấy còn lẻ tẻ vài sợi :so_funny:
Mà đấy !
Cả 3 con trước h đứa nào cũng tóc dài đến thắt lưng , đen mờ dài nhá .
Thế mờ xong cái L nó cũng vừa mới cắt mấy tháng trc xong , h đến lượt cái M - còn mình ....:rain: Má ơi dài quá ư là dài rầu , 2 năm pu nó rầu còn đâu , từ khi về vn cho đến h vẫn để nguyên xi đấy sợ quá:so_funny: Tính xoẹt lâu rồi mà ....căn bản là ...tiếc tiền ra hàng nó chém cho mấy chục ...thôi thôi,dẹp , tiền ấy ăn chơi sướng hơn :so_funny:Còn cái thân để thành ma dại như con ng rừng cũng đc xùy xùy - vẻ đẹp hoang dã mờ lị :blushing: =))
Thế h cuối cùng là trong 3 ứa còn mỗi mình chung thủy với mớ tóc dài thuồng luồng :so_funny:
Ps: Thi xong òi sảng khoái cuộc đời :so_funny:Nay thi môn cuối rồi phi thẳng về đây ,ôi cuộc đời nó đẹp hết chỗ nói , ôi yêu đời ....:so_funny:
Tự dưng lại nhớ đến cái --Cầu vồng đôi của 305 , chẹp , đôi với chả điếc , 1 mình nó thôi cũng đẹp chán:so_funny:

