-
Đúng là thời gian qua mau hơn 20 năm cứ như mới đây, nhắc đếncon Gur tự nhiên ngầm ngùi và nhớ con bé nhỏ nhỏ hay đi với con Gur chắc giờ đã gần 40 rồi, công nhận nhỏ Kem có mặt từ ngày đó luôn :sr:, lúc đó Mây có nick Nấm Lùn Di Động, Speaker cũng thuộc hàng lão làng :sr: đúg là những người có con bây giờ đã bằng tuổi cha mẹ khi chơi trong HHT :sr:
-
Chắc a nói con bé Linh ú :sr: :sr: .Đúng là mấy người kia cũng cũ, mà mới vào e nói chuyện với 3 người kia là nhiều. Sau còn có Lo, xitrai, tieuquy, coxanh, meodzo .v.v..... quậy banh cái xóm nhà lá :sr:. Mà đúng thời đó mới có internet nên thấy nó vui chứ tụi nhỏ giờ toàn game onl, rồi mai mốt nó cũng như tụi mình, cơ mà là ngồi ôn lại game thôi :sr:
Bão bùng bên đó chỗ a có sao ko a? Mùa này chắc a nằm nhà thôi hả? :sr:
-
Đúng là bé Linh U sắc có nick Nụ Cười Dê, Lò cũng cũ quá hỉ :sr:, XiTrai anh nhớ là sau đó lặn mất tăm thì phải? Bây giờ đúng là khác hoàn toàn hồi thời đó :sr: nhân sinh quan cũng hoàn toàn khác nhất là bên anh :sr:, Bị mấy cơn bão nhưng chạy vô rồi né qua nên ảnh hưởng chứ ko có bị nặng nên anh cũng có nghĩ và đi làm ít lại nhiều hiện giờ vẫn còn đi làm nhưng 1 tuần đi 1 ngày à :sr:
-
Con bé đó mà a kêu là nhỏ :sr: :sr: Nhớ trước mới vào TN nó lấy nick Lão Đại làm e gọi là anh sái cổ :sr: Xitrai giờ thỉnh thoảng có update trên FB. Giờ toàn lo vk con :sr:. Thời nào rồi nó cũng qua thôi, giờ thời của tụi 2k rồi, theo ko kịp :sr:
1 tuần đi làm 1 ngày mà lãnh lương cả tháng coi bộ cũng được á a ha :sr:
Lâu nay a có về VN hông, nào về hú cà phê nha :sr:
-
Con bé đó mà a kêu là nhỏ :sr: :sr: Nhớ trước mới vào TN nó lấy nick Lão Đại làm e gọi là anh sái cổ :sr: Xitrai giờ thỉnh thoảng có update trên FB. Giờ toàn lo vk con :sr:. Thời nào rồi nó cũng qua thôi, giờ thời của tụi 2k rồi, theo ko kịp :sr:
1 tuần đi làm 1 ngày mà lãnh lương cả tháng coi bộ cũng được á a ha :sr:
Lâu nay a có về VN hông, nào về hú cà phê nha :sr:
-
Anh nhớ thời đó con bé đó còn nhỏ mà ai biểu em ko để ý :sr:, bây giờ thấy ai cũng 1 - 2 đứa chạy lo từng bữa cũng mệt rồi :sr:
Anh làm cho anh nên làm một bữa ăn một bữa chứ lãnh được luơng tháng thì sướng rồi :sr:, cũng 6 năm rồi anh ko có về VN. nếu có dịp về hú em một tiếng gặp nhau chứ anh nhớ cũng hơn 10 năm rồi không gặp. Ai cũng có gia đình nên giờ muốn gặp đông như xưa coi bộ khó :sr:
-
Tuổi nhỏ thôi chứ nó có nhỏ đâu :sr: :sr: . Thấy giờ vẫn ế :sr:. Giống như a hiện giờ á hả :sr:
Chời, làm cho gia đình còn đã nữa, làm 1 tháng ăn cả năm, thậm chí nhiều lúc ko cần làm :sr: Ok a, nào về thì hú e, ở VN chung, thậm chí chung thành phố mà cũng vài năm ko gặp nói chi ở 2 nước :sr:
-
Hết thời trẻ trâu tới thời làm trâu đi cày nên ai cũng không còn thời gian gặp nhau :sr:, anh nghĩ chớp chớp chắc 10 năm nữa là già khú hết :sr: