-
Coming home
Dạo này bị bận quá chả về nhà được. Nhiều lúc muốn bỏ mọi thứ để trở về ghê gớm. nhớ nhà. nhớ anh chị trong HHT. Nhớ cả những vụ thức đêm ngồi chém gió. Giờ sao khó quá. Nhớ nhà....
Buồn mà không biết làm thế nào. Nhà ơi hẹn gặp lại trong tương lai gần nhé. Mình sẽ cố mà, cố để trở về nơi lưu giữ những kỉ niệm thơ ấu nơi này. :benh:
-
Mới năm đầu tiên sẽ rất nhớ nhà :sr: sang năm 2,3 học nhiều quá thì không còn thời gian để nhớ nữa. Cố lên, em nhé . Tất cả vì một ngày mai tươi sáng :sr:
-
Tự nhiên nhớ lại ngày đầu tiên biết đến hht. Khi đó mới 15 tuổi, còn ngây thơ, trong sáng chưa biết gì :sr: Thời gian đó mình chủ yếu vào ĐVGT để đăng bài và quậy phá. Lúc đó, ai vào bình luận trả lời bài viết của mình là mình vui lắm luôn. Còn nhớ như in cái lần được phong tặng danh hiệu "Thành viên tích cực", được tặng mấy chục ngàn đô HHT để cư ngụ lâu dài với box ĐVGT, .... Mình cũng từng ngóng từng năm trôi qua để được như các anh chị bô lão, được viết những gì mình cảm nhận khi gắn bó lâu dài với HHT. Từng trông đợi, từng hi vọng, từng vui buồn một thuở ở nơi này... và cũng từng có một người bạn thân rất thân, thân hơn cả mình với Meo lười nữa. Nghĩ lại, năm năm trôi qua nhanh thật. Thêm một thời gian nữa là tới phiên mình chống gậy vào hht, lụi hụi xóa spam rồi. Giờ nhớ lại chuyện cũ là biết sắp già rồi :sr:
Ôi thời gian chẳng đợi người...