bưồn màz thĩ ém trong nguoiờ thỳ ko tốt đâu......................kiếm cái trại gà nào nó............đứng hét thật to đi...........................hết bưồn bực liền àh
Printable View
bưồn màz thĩ ém trong nguoiờ thỳ ko tốt đâu......................kiếm cái trại gà nào nó............đứng hét thật to đi...........................hết bưồn bực liền àh
Bạn hay buồn,dễ giận dỗi.. Mình cũng từng như bạn..Liệu có phải là do bạn quá..nhạy cảm ko?
oan quạ ghét chi thì ghét đúng người chứ :D
Thế ss cũng giống em òy . Ở ngoài thỳ vui vẻ , lạc wan , ai cũng nói , aj cũng hỏi " Sao mài iêu đời thế ? "
Nhưng mà âu ai biết đc bên trong con người dzui dzẽ ấy thì là 1 con người # , hoàn toàn hok phải con người thật ngoài lớp vỏ bao bọc vui vẻ bên ngoài ýk :D
Nhưng mà ss nè . ss bùn hoài như v. thì để làm j ? Cũng đâu ai giúp đc j ch0a ss đâu.
Ghét mọi ng để làm j , rồi h đây hok ai tâm sự vs mình khi mình bùn , hok ai trò chuyện khi mình chán , hok ai chia sẽ , hok ai đi chơi vs mình àh
Đừng nói ss hok coá bạn nhá ?????
Đừng bao h nghĩ ai trên thế giới này đều là ng xấu , chẳng wa là.... ss chưa thấy ai tốt thôi .
Hãy mở lòng , nói cho ng ta biết bên trong mình ntn thì mọi ng mới hỉu đc ss chứ
Chứ đừng ngồi đấy mà la là hok ai hiểu ss bởi vì ss đâu coá hiểu ng ta
Đừng gkét những ng xung wanh mình , đến lúc hối hận thì muộn rồi ss àh
Cố lên nhé ss :)
muốn người khác hiểu mình thì mình cần hiểu người khác trước !
phải yêu chính bản thận mình thì mới mong có người muốn hiểu mình!
đừng vì một lí do nào mà cho rằng không ai hiểu bạn !
có !rất nhiều nữa là khác ,nhưng họ chưa kịp xuất hiện trong cuộc đời bạn mà thối !
chờ đợi và nó sẽ đến kèm theo hạnh phúc mà bạn mong có !
ns chung mọi người xung quanh tôi đều là đạo đức giả và tôi cx ko ngoại lệ
Đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ ai, cuộc đời này để yêu thương còn chưa đủ, bởi vì chúng ta chỉ có một lần để sống.
Đó là cách mình sống, cho dù có lúc mình quá nóng giận, nhưng mình cũng rất dễ tha thứ :sr:
- - - Updated - - -
Đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ ai, cuộc đời này để yêu thương còn chưa đủ, bởi vì chúng ta chỉ có một lần để sống.
Đó là cách mình sống, cho dù có lúc mình quá nóng giận, nhưng mình cũng rất dễ tha thứ :sr: