1/đúng một phần thích tự do,tui thêm tính thích yên tĩnh một mình.
2/không phải con trai nào cũng thích đá banh,tui thì thích bóng rỗ hơn.
3/đúng hoàng toàn nhưng ,kèm thêm nụ cười tươi nữa ^^
4/đúng 100%
Printable View
1/đúng một phần thích tự do,tui thêm tính thích yên tĩnh một mình.
2/không phải con trai nào cũng thích đá banh,tui thì thích bóng rỗ hơn.
3/đúng hoàng toàn nhưng ,kèm thêm nụ cười tươi nữa ^^
4/đúng 100%
1 con trai thích đơn giản nhưng hiệu quả à và tò mò một tý
2 hình như là thế nhưng dạo này nhiều người thích online hơn à
3 đúng con trai bây giờ nhìn bên ngoài để đánh giá nhưng chỉ tồn tại không lâu và chỉ là vui chơi thôi , còn trên hết là bên trong tâm hồn để sống dài lâu hơn
4 cái này không có ý kiến vì thường con trai không thích nấu nướng mà nếu có ai nấu cho ăn thì phải khen thôi à :haha:
mình nằm trong số 70% kia:so_funny:
1.Con trai thích rong chơi, đúng. Nhưng con trai lại thích có 1 nơi ấm áp để trở về, chứ chẳng ai thích rong chơi ngày đây mai đó đâu, ở nhà suốt ngày với người mình yêu vẫn là tuyệt nhất, các bác nhể.....:D:D:D
2.Ừm ừm, chơi game có thể là thể thao ko, chắc cũng phải, chơi game là môn thể thao luyện tập cho các ngón tay mà. Còn Ronando là ai, có phải là thằng chùm cuối của FF ko ^^.
3.Lại chúa, con vẫn nằm trong top 30% chưa bị tuyệt chủng còn lại.
4.Sao tui lại thích ăn đồ gì đó nó giòn giòn hơn là chua chua cay cay, mà bạn gái cũng toàn nấu các món ấy ko mới chết chứ, kiểu này trọng lượng x2 là chuyện bình thường.
- Con trai cũng nhiều người sâu sắc lắm,hổng hẳn là lúc nào cũng thích nơi sôi động
- Môn thể thao yêu thích hả?Ước gì nhìn thấy người yêu chơi 1 môn thể thao nào đó trong đời,em xin chết cũng cam lòng
- Con trai thích mấy "em" xinh tươi : cái này chắc rồi,ko chạy đi đâu được
- Con trai thích đồ ăn bạn gái nấu? ko hẳn,đơn giản là con trai thích ăn ngon,ai nấu ngon là khen,bạn gái nấu dở thì nhắm mắt ăn nhưng đôi khi lỡ mồm thế là "cơm chẳng lành,canh chẳng ngọt" ngay ấy mà
Mình sẽ tu hết kiếp này để được yêu một người ko chơi game quá 10 tiếng/1 tuần , ko có gì đau khổ hơn là gặp phải 1 anh chàng như thế