-
Khi vừa " trừng phạt" được một nhóc mình ghét " : Woa HA HA HA ! Nụ cười lúc này khá dã tâm , khá độc ! Chắc cười bự cỡ Phù thủy..sau khi giết chết Bạch Tuyết ( nụ cười của mình nà..:D)
Nụ cười rất tự hào , mãn nguyện , pha tí nước mát nước mũi nữa thì.......tHẤy ghê...:hihi:
-
khj c0n gái cười là đc pồ mình quan tâm hoặc khj c0n gái có pồ
-
chài, zị khi vi cười thuận có cười zới vi hem zị...???
-
tớ chưa bao giờ biết cười dịu dàng :so_funny: chỉ có cười kiểu Độc Ác hoặc vui quá mức thôi :so_funny:
-
hee gần đúng thui chứ chưa đúng.
-
còn quân thì cười với tuj tuj cũng cười lại với ãnh
-
hay á.................................
-
chưa bao giờ mình cười dịu dàng cả =.=" Có cười haha hoho thì có =]]