Giờ thì cô bé đã thấy mình tìm dc người bạn bình thường trog đám bình thường đó chưa?
Nghe lời cô bé sis dùn màu xanh đó hen
Printable View
Giờ thì cô bé đã thấy mình tìm dc người bạn bình thường trog đám bình thường đó chưa?
Nghe lời cô bé sis dùn màu xanh đó hen
Bây giờ thì em chưa chắc chắn lắm , nhưng hiện tại thì em "ổn" hơn hồi trước nhiều :sr:
ổn hơn là ok rồi em ! ko cần nhiều đâu
Những kỉ miệm đẹp và những người bạn tốt >>> HHT là nơi sinh ra
mưa buồn cũng hỏi giống tôi sao? Tôi chẳng tin lắm, ví dụ, có người gày quá thì nói mình béo. Có người béo thì lại giả vờ thon thả. Có người thấp thì bảo là cao. Có người nói là vô tư nhưng khi gặp ngoài đời mới biết có vô tư hay không. Có người triết lý rõ hay nhưng ngoài đời lại chẳng ra làm sao cả. Mọi thứ giữa ảo và thực vẫn còn là khoảng cách. Nhưng không thể không công nhận rằng vẫn có những người sống thật ở cả 2 thế giới ấy. Vấn đề là biết tin ai? Biết đặt niềm tin đúng nơi để có người bạn tốt. Còn tớ, đến như gió, đi như gió nên cũng chẳng mấy bận tâm chuyện này. "chảnh" chắc kiêu lắm nhỉ?
chảnh ko kiêu thì sao là chảnh được?Trích:
"chảnh" chắc kiêu lắm nhỉ?
Trước tiên chảnh cũng như LacThie6n cũng tự hỏi Bạn là gì mà sao khó tìm
Nhưng bạn à nếu như bạn cần người ta bằng cả trái tim thì sẽ có, ko có gì cao sa đâu , mình chắc chắn bên bạn giờ đây cũng có nhưng do bạn ko nhan ra