Kết nhạc chú ý thôi :D Đừng kết...chú ý nhá :D
Lại một suy nghĩ vớ vẩn mà cũng khá hay ho - đi biển một mình ! Nếu có thể -...!
Printable View
Kết nhạc chú ý thôi :D Đừng kết...chú ý nhá :D
Lại một suy nghĩ vớ vẩn mà cũng khá hay ho - đi biển một mình ! Nếu có thể -...!
Bài này mình cũng từng hát , giai điệu buồn thật, hình như của bác Trịnh Công Sơn sáng tác thì phải :)
Tìm lại thông tin chính xác thì đúng là Nguyễn Kim Tuấn thật chị ạ ^^
Như thế này í hả? :nhi:Trích:
Lại một suy nghĩ vớ vẩn mà cũng khá hay ho - đi biển một mình ! Nếu có thể -...!
http://img504.imageshack.us/img504/7139/12312rh4.jpg
Thế thì đâu có gì là vớ vẩn đâu:cr:
uh - một lần nào đó - sẽ tự mình tìm đến Biển ! :D Nhất định là thế đấy
Đi cùng không - ostsee hay nordsee ? - hay biển vn ?
Uh thì "nhất định" ,điều đó tạm thời đc gọi là "chắc chắn"đi 8->
Còn khoản "đi cùng" thì e lại là chuyện xa xôi mịt mù =)) Mà pu ai bik ostsee hay nordsee ở đâu :D Đã thế lại còn biển vn còn thấy viển vông hơn =))
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.....
Thấy Tím bảo Quang Dũng hát ,đi tìm ngay để nghe chứ xưa giờ hình như mới nghe của..Tuấn Ngọc rên thôi =)) Cơ mà nghe QD đỡ buồn ngủ hơn =))
Ô hay - xem lại bản đồ De đê - ngay trên đầu con đại bàng là ostsee với nordsee mà :D
Biển là gì mà mình lại phải -tìm - đến Biển như thế nhỉ :D
Đang nghe QD -...!
Đằng ấy ở trên con đại bàng đằng này ở đằng đuôi thì cũng chả để ý mấy trên đó có cái gì =))
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau...Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất...
Cái lời sao mà dã man thế nhờ =))
Ô hay , cũng đang QD :-" Bà Tím đầu độc bọn mềnh rồi :-"
Không nordsee - ostsee hay Bodensee nhỉ :D Cơ mà Bodensee không bao la như Biển đc nhỉ -...! Chỉ là see thôi mà - !
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau...
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất...
Em lại viển vông - chông chênh rồi đấy ! Nhìn này - thấy chưa -...!
Cũng QD à - nảo nề thế này nhỉ !