Điêu là sao bạn ? Đây là truyện mà :thatall: [ Đúg đoạn mình bịa mới akay :xao: ]
@ Chảnh Bang : Cám ơn vì đã cám ơn :so_funny:
Printable View
@ Mưa Thu : Cái Romeo & Juliet đó là do đồg chí Chog Chóg gợi ý đó :D... Nghe dạt dào nhỉ , còn cái Forever là do ng send kịch bản yêu cầu , cái đoạn kia thì do tớ thik quá cho zô :))
Đến ng dẫn truyện là ai tớ cũg còn kô biết :))
NDT là tớ nà Yêu Một Người :sr:
Mr Ếch chạy nhảy hoài - đến Hờ còn không biết là ai nữa đây chứ :sr:
có lẽ giờ đã đủ để biết Mr Ếch là ai :mt:
Àh àh... ra là ng dẫn chuyện... hân hạnh :">... Tại Vol trước vào trêu mọi ng thui :D
toàn nhân tài ẩn nick mà lị :D tớ "được" nghe kể về bạn Ếch xanh rùi :D
Hử ? Ai nói xấu Ếch tớ à :|... thả nào mấy hôm hắt xì liên tục :")
nói bạn Ếch voice quá ổn, mix quá ổn :D cái gì cũng ổn.... thía thoy... <-- cho Y1N bay vòng vòng lun nè :sr:
:| Ổn áp Lioa á =)).... Mắc lắm bạn Bút ơi :| [ Chắc họ hàg bắn 4 fát canon với anh Bush :") ]
Tớ là Gió mà ? thổi thế chứ thổi nữa quay sao :")... thổi bạn Chog Chóg kìa :X
P/s : Bạn Chog Chóg chắc hắt xì quá =))