-
huhu,truyện hayn mà cảm động lém,lâu lâu òi em mới dc đọc mí truyện tình cảm sâu lắng như vậy,cảm ơn ss kimio nghen,đọc xong lại thấy lòng ấm áp lạ^^
@shin:em ko đồng ý với ý kiến của ss ,bồ công anh sẽ theo gió bay xa,đó là lúc trẻ,tình cảm lang thang theo mãi một mối tình,nhưng khi đã yên ổn,bồ công anh sẽ nương tựa vào đất,chỉ đất mới có thể đem đến một bến bờ bình yên và hanhj phúc mãi mãi cho bca,còn gió còn rất nhìu bca khác,nào biết gió đang ở đâu,chỉ đất với 1 mối tình bền vững vĩnh cửu mới có thể giúp bca đâm chồi nảy nở.Thật cảm động trước tình iu của đấtTT TT~>__<~
@đất:đất cố lên nhá,finghting!!go,go,chỉ cần ta cố gắng thì sẽ chẳng phải hối hạn^^
@kimio:ss ui,thế truyện hết chưa vậy,còn thì post típ nhá,thanks ss nhìu nhìu
-
rất hay.chuyện tình 2+1=0 hay sao? Để rồi cuối cùng chẳng ai đến với ai cả.Đất vẫn hiền hòa đợi BCA , gió thì đi xa mãi mãi ,còn BCA thì sao? chắc phải có một bài học chứ
-
eo ơi, hjz nói chung là vậy nàh cho nó dễ...
"BCA yêu gió av2 gió yêu BCA, nhưng gió bỏ rơi BCA và đất yêu BCA nên BCA tìm chỗ để hehe an ủi"
Đại khái là, mất người nỳ có người kia, thay fiên mà yêu, sợ gì thiếu...hôhô