..An ơi.....qua đây tui với bà đi.....dưới tuyết đi.....:nhi:...:sr:....chắc cũng lãng xẹt lắm ý.....:sr:...
hixxx....25 độ á.....bên này hôm nào nóng lắm...cũng chỉ khoảng tầm đầy thôi ss ơi.....:sr:.....
Printable View
..An ơi.....qua đây tui với bà đi.....dưới tuyết đi.....:nhi:...:sr:....chắc cũng lãng xẹt lắm ý.....:sr:...
hixxx....25 độ á.....bên này hôm nào nóng lắm...cũng chỉ khoảng tầm đầy thôi ss ơi.....:sr:.....
hay lắm , cám ơn nhé......
Tuyết....
He hé he hé ,chả hiểu sao ..từ hôm mình "ấy ấy" bài này thế là càng thích bài này hơn he hé :anhPha:
Pi ét cái SG trên cái stt của bạn ...:-" :rang: : Gớm phát nẫu ,bà làm như chỗ tui hok có tuyết hok bằng :rang: Có rủ á ,rủ bà ...Gió của bà kia kìa bả thèm tuyết lắm ý :rang:
Mờ zai với gái đi dưỡi trời tuyết là lãng mạn , còn gái dzí gái hay zai dzí zai đi cùng nhau ....thì ...đúng là ...lãng xẹt thật :so_funny:
Ôi hay quá:hum: :hum:
Lại là Thiên Thần Tuyết - nhớ lắm những lần ngửa mặt lên hứng tuyết - tự nhiên nhớ nhỉ !
Tuyết sắp về -...lại cái trò bắt tuyết -...
Sáng sớm hôm qua đi ngoài đường thời tiết ẩm ướt gió hơi hơi lành lạnh tát vào mặt đã cảm thấy gì đó rất là lạ ,mà cũng thân quen , rồi tự dưng thấy lòng bình yên lạ. Những lúc như thế phải gọi là đang rất chi là...nhớ nhung =))
Thú thật là cái đứa trên làm đứa này hơi bị..giật mình ;)) Mới đó mà đông lại sắp về rồi đấy ;))
Sang thu rồi mà - Tuyết sẽ mau về thôi ! Mong vậy - năm ngoái không Tuyết đấy ! Chỉ là lơ thơ được vài phút !
Sao có đứa lại giống mình thế nhỉ - tay bạn đang dần biết buốt - kô có cảm giác gì nữa rồi ! :D
Năm nay sẽ sắm Handwärmer mới - cùng Handschuhe mới - :D
Nhớ không - tháng 9 năm ngoái - mình đã làm gì nhỉ ? Ngồi nhớ lại - chả rõ nữa ! Quên hết rồi !
nghe bùn chết đi đợc
hizz
bùn quá