-
oài ...đúng là bọn Tàu chúng nó có nhiều món mà Vn mình nhái lại nhưng lại làm khác đi một chút :hihi: Như bánh bao chẳng hạn ,cũng xuất phát từ bên Tàu đó ! :hihi: Bánh bao chính hiệu là cái kiểu bánh bao xá xíu ấy ,ngon lắm ! :hihi: Còn Vn mình lại cho nhân thịt với trứng vào khì khì :hihi:
-
hmm..ko có chi đâu Lys....để bữa nào lên mạng tìm thử rồi post lên cho......kệ co người thích ăn co người kô thích ăn thì mơi co chuyện để nói ma.....kakaka
-
trời ơi lần nào gặp anny lys cũng lại thấy đói vì anny luôn nhắc đến những món mà lys cực kỳ "bồ kết".lại nhớ cái bánh bao xá xíu quá.tiện thể hỏi có ai biết làm k vậy?lys ăn mà k biết nhân bánh có những gì nữa.
-
Chậc ! Cũng đều là những người có Tâm hồn ăn uống gặp nhau ở đây cả :D2
Bánh bao xá xíu thì ..cũng ko có rõ nữa . Mấy bữa bố anny có mang từ quán tàu về cho ăn ,bên trong có lạp xường với thịt xá xíu thái nhỏ ra ,cái nhân của nó thì hình như phải có mấy nguyên liệu của bọn Tàu á ,chả biết nữa ! :think:
-
bánh bao xá xíu trong quán Diêm Sấm.......thây ' nó ăn cũng thường thôi...co chut rau ngò va thịt xa xíu o trong thôi..ăn cũng được còn ngon thì chăc kô quá
-
Chắc là bánh bao lởm roài :D
-
lys ăn bánh bao xá xíu của Kinh Đô đó,thấy rất ổn.Nhân chắc là có thịt nhưng quan trọng là gia vị gì để tạo nên vị của bánh.
-
đúng đó ! Cái gia vị của nó là quan trọng nhất ! cơ mà bọn mình lại chẳng biết có những nguyên liệu gì bê trong :rain:
Bánh bao xá xíu hồi anny ăn là chính ngừoi Tàu làm cho ăn ...ăn miễn chê luôn !
Có thể Vn mình làm lại theo kiểu khác ! :think: