À à
nghe ổn :sr:
[làm mình cứ lo mấy ngày nay :sr:]
Printable View
À à
nghe ổn :sr:
[làm mình cứ lo mấy ngày nay :sr:]
Ớ, thế nhầm ngày à :so_funny:
To Bò: Xài FF ko, có xài IE đâu mà biết :andon:
hay đấy, cám ơn ban.............
Ngày Của Mẹ là ngày kỉ niệm nhằm tôn vinh người mẹ, và thể hiện lòng biết ơn của người con đến với mẹ mình. Ở Việt Nam là ngày 10 tháng 5, còn Nhật và Mỹ, ngày này được tính là ngày chủ nhật lần thứ 2 vào tháng 5. Và tùy vào từng nước, thì có ngày kỉ niệm khác nhau.Ví dụ ở Tây Ban Nha là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5, còn ở Thụy Sỹ là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 5
Theo lịch Vn chị ạ :D
Hay! ý nghĩa và nhạc cũng hay. Ba người làm good, giỏi :sr: :sr:
Thưởng thưởng :sr::sr: Thưởng :sr:
yêu cầu lần nì phát lương nhiều gấp đôi hehe 2h sáng muh phải chui vô tủ áo để record ac...ac...
Hai đứa này không yểu điệu thục nữ gì hết, khen tiếng là đòi thưởng với tăng lương ngay :sr:, chắc phải móc nhà bank 7784$ ra làm người nghèo tặng kẻ giàu rồi :sr:
Dân buôn phải tính kĩ trước khi lỗ bán nhà, hèn gì chú nghèo nghèo hơn, tụi cháu giàu giàu thêm :sr::sr:
cháu ngoan hiền lắm,chú khen nữa đi chú :sr:
Dân buôn phải tính kĩ trước khi lỗ bán nhà, hèn gì chú nghèo nghèo hơn, tụi cháu giàu giàu thêm :sr::sr:
cháu ngoan hiền lắm,chú khen nữa đi chú :sr:
Coi chừng cái mũi nó nổ như là bom nổ tan nát hết bây giờ :sr: :sr: kiếm kẹp kẹp lại cái mũi đi :sr: