- Một khắc đôi khi gọi về cả quá khứ.
- Khi nhắc về một câu chuyện tình người ta thường kể về những gì đã mất. Nhưng đôi khi một cái ấm đủ làm nên mùa gió. Cười một cái để luôn nhớ rằng có ngày mai. *cười*
PS: "sai chỗ" chứ Lớn. :)
Printable View
- Một khắc đôi khi gọi về cả quá khứ.
- Khi nhắc về một câu chuyện tình người ta thường kể về những gì đã mất. Nhưng đôi khi một cái ấm đủ làm nên mùa gió. Cười một cái để luôn nhớ rằng có ngày mai. *cười*
PS: "sai chỗ" chứ Lớn. :)
Giải thích:Trích:
Tìm trong quá khứ để rút ra một bài học, vương tới tương lai để tránh lập lại quá khứ :5:
Learned a lesson from the past and try not to make the same mistake in the future
http://nofatclips.com/02008/11/19/ex...nap-497166.jpg
TT 6/2/2010
Nhìn về quá khứ thì không có gì là xấu cả, có những sự kiện quá khứ giúp mình rút lấy kinh nghiệm nhưng đừng vì quá khứ mà một mình ôm ấp cái không nên ôm ấp. Mà hãy nhìn về phía trước kìa, tương lai còn dài đó, cuộc đời rất ngắn ngủi để chỉ dậm chân và dừng lại nơi quá khứ đó. Hãy tiến lên trong cuộc sống, tránh vấp ngã lại con đường cũ mà mình đã từng vấp.
Trích:
Đừng hỏi tại sao tôi không nhìn vào đôi mắt bạn khi nói chuyện, vì tôi biết tôi sẽ yêu đôi mắt ấy gia diết khó nguôi:timup:
Don't ever ask me why I never look at your eyes while talking, cause I know I will be melted if I do:timup:
http://static2.thrivesmart.com/uploa...slide_show.jpg
TT 6/17/2010
Giải thích:
Khi mới qua bên này, TT không biết là khi nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào mắt người Mỹ mà nói chuyện để tỏ sự tôn trọng với họ.
Vì TT cứ theo cái kiểu VN, nói chuyện không dám nhìn vào mắt, không phải là mình nhút nhát mà điều đó lại là sự tôn trọng đối với người VN.
Mà người VN cũng có cái đúng với lý lẻ khi nói chuyện ít khi nhìn vào mắt nhau.
Không biết các bạn sao chứ TT thấy nói chuyện mà nhìn vào mắt người đẹp là bị ú ớ ngay.
Không phải không biết nói mà là không cần nói cũng tự biết mình yêu cái đôi mắt ấy mất tiêu:so_funny:
Tình Yêu không đủ lớn Thời Gian khi bên Người trôi qua thật chậm...!?
Thời Gian trôi nhanh khi cạnh Ta là một Tình Yêu lớn...!?
Thank you bạn enjoy đã tăng thêm hương vị cho topic này:clap:
Giải Thích:Trích:
Chìm vào giấc ngủ để tim quên quá khứ, nhưng phải mở mắt một đời để học hỏi ở tương lai.
You could forget the past within your sleep, but you have to open your eyes for the rest of your life just to learn the journey of life ahead.
http://www.countryuniverse.net/wp-co...ourney-poster1
TT 6/23/2010
:lol: có người bảo với TT rằng " không biết làm sao để mà quên được người đó, để mà quên đi chuyện đó"
Nhưng qua ngày hôm sau TT hỏi lại thì bảo là không còn nhớ gì nữa:thatall: cái đó là sao ta? có phải bị bịnh lãng trí không:so_funny:
Riêng về phần TT thì TT thấy, nếu như đã là quá khứ thì nếu mình không nghĩ đến nó nhiều thì tự dưng bộ não sẽ không còn lưu trữ những ấn tượng của quá khứ nữa trừ những quá khứ có trường hợp đặc biệt :)
Nhưng mà làm sao thì làm, đừng bao giờ cho mình là giỏi nhất, thông mình nhất, biết hết tất cả, vì các bạn nên nhớ rằng, cuộc sống luôn luôn thay đổi mới xung quanh ta.
Hãy để ý mà học hỏi theo, có khi bạn dùng cả đời mình mà vẫn chưa thể học hết được hai chữ "Cuộc Đời" đấy các bạn ạ
Giải Thích:Trích:
Đừng hỏi tại sao tôi biết rõ về bạn, không phải tôi tám, mà đơn giản vì tôi lo lắng cho bạn.
Don't ask me how I know you so well. I'm not noisy. It is just simply cause I care about you.:timup:
http://care.lal.in2p3.fr/Networking/.../care-logo.jpg
TT 6/28/2010
Có nhiều người rất ngạc nhiên khi họ không hiểu rõ thông tin về TT nhưng TT lại thấu hiểu họ như ban ngày. Đơn giản thôi, nếu họ chịu bỏ thời gian ra để mà tìm hiểu thì sẽ biết thôi. Mỗi Ngày bỏ tí thời gian ra để trò chuyện, có lẽ mỗi người trong chúng ta sẽ được hãnh diện với chính mình hơn khi đã làm thêm một điều ý nghĩa với người xung quanh.dù điều đó chỉ nhỏ nhoi vòn vẹn vài ba câu hỏi thăm:hug:
Con đường tình yêu:
Có gian nan, có trắc trở
Có diệu dàng, có ngọt ngào
Có đau thương, có nước mắt
Có niềm vui, có nụ cười
con đường tình yêu, trong vị ngọt còn có đắng...
...cái đó gọi là ngọt đắng.
tocduoiga - Nguyệt Thiên
Wow, cũng đã lâu rồi không có thời gian nghĩ đến "ranh ngôn" để post chia sẻ với mọi người. Mong mọi người thông cảm nhá vì dạo này bận rộn tí.
Giải Thích :Trích:
Tôi luôn muốn làm người đầu tiên trong tất cả điều gì liên quan đến em. Nhưng tôi lại muốn làm người cuối cùng trong tình yêu của em.
I had always wanted to be the first person you share about whatever come across your life. However, I would only want to be the last lover in your life.
http://2.bp.blogspot.com/_7dY8XclhOs...alled-love.jpg
TT 8/28/2010
Những điều trong cuộc sống này, có đôi khi làm em vui, có những lúc làm em buồn nhưng những lúc ấy, em hãy nhớ đến tôi, vì tôi luôn luôn nhớ để dành cho em một bờ vai.
Tôi luôn muốn làm người đầu tiên được nghe niềm vui của em chia sẻ, được nâng niu giọt nước mắt mỗi khi nó muốn rơi.
Nhưng em ơi em nhớ nhé, dù tình cảm của mình không được như ý muốn. Tôi vẫn sẻ đứng đằng sau em, Chờ cho em vượt qua bản thân mình, gia đình và xã hội.
chờ cho em đi ngang hết bao nhiêu đời người khác.
Và đến một lúc nào đó nếu em đã mệt mỏi, thì tình yêu này dành cho em tôi vẫn còn và sẽ là người cuối cùng nâng đỡ em dù lúc đó em đã gục ngã không dậy nỗi:huglove:
Giải thích:Trích:
Đừng trách tôi là người kì lạ khi đầu óc bạn chưa đủ lớn để hiểu. Chính nhờ có những người quái lạ như tôi thì bư'c tranh cuộc sống mới đông đầy đấy bạn ạ.
Don't ever accuse me being a wierdo when you were never old enough to understand its value. My differences are meant to fulfill the art of life.
http://fc02.deviantart.net/fs11/f/20...digitalgod.jpg
TT 9/9/2010
Có nhiều người đã trách tại sao bạn lại không làm như thế này, tại sao bạn lại không chịu nghĩ như thế nọ, tại sao bạn không có giống tôi tí nào cả?
Có những người có trí thức nhưng đã không có ý thức khi đặt ra những câu hỏi ấy với tôi và với cả bạn nữa! vâng, tôi đang nói bạn đó, bạn đã bao giờ nghe những câu hỏi như thế chưa? Chắc chắn là có rồi nhỉ?
Nhưng mà bạn ơi, mình cứ mặc kệ người ta muốn nghĩ sao, muốn nói gì.
Hãy cứ là chính mình, vì bạn không giống ai và chắc chắn một điều là cũng không ai có thể giống bạn hoàn toàn 100%.
Nên nhớ nhé, hãy hãnh diện vì bạn là bạn.
Dù đẹp hay xấu, thông minh hay ngốc nghếch, hòa đồng hay thinh lặng thì mỗi điều mà bạn làm đều có ý nghĩa. Dù không là ai nhưng cũng không ai là mình, nên hãy nhớ Mình là chính MÌnh
Dù không là nhất nhưng bạn là người duy nhất, độc nhất.:clap:
Giải Thích:Trích:
Tình yêu em đủ lớn để chia sẻ, nhưng xin lỗi tình yêu tôi ích kỷ nên chỉ dành riêng em!
Your love is big enough to share for others; I'm a selfish, I only have enough love for you only!
http://www.funkygrad.com/think/image.../selfish01.jpg
TT 10/11/2010
Nói câu này cho nó tí lãng mạng thế thôi nhưng thật sự đang buồn :lol: Đang cố gắng chấm dứt hết, để em có thể bước đi riêng.
Mình quen biết nhau là cái duyên nhưng rất tiếc mình không có cái nợ của nhau nên giờ đây thì mình nên dừng lại.
Nhường em đó, còn đường phía trước. Chắc chắn thằng bạn của tôi sẽ làm cho em có thêm nhiều nụ cười và hạnh phúc.
Nếu như có một lúc nào em nhớ tới tôi thì không cần gì nhiều đâu, chỉ một cái text để hỏi thăm cũng đủ để tôi cười trong hạnh phúc.