Câu đố trúng thăm 300 đô, chưa bạn nào giải ra.
Printable View
Câu đố trúng thăm 300 đô, chưa bạn nào giải ra.
Đoán bừa là bia.:sr: Thực ra thì chỉ có người đã mất mới dùng tới bia (mộ ) thôi ,mà nó cũng chẳng phải là mặc ( người ta dùng từ đắp bia mộ , nhỉ?:nhi: , chắc cũng gần giống mặc :sr:).
Còn bia thứ 2 thì chắc ông nào cũng thích uống sau 1 ngày làm việc mệt nhọc và nóng nực.:sr:
Để đáp án độc đáo, cái này chỉ uống được chứ không ăn được.
Bạn LIB triển khai sâu thêm chắc sẽ tìm ra đáp án.
Mời các bạn đón đọc đáp án đêm nay.
Khoảng 2 tiếng nữa.
Đáp Án:
Cái vừa để mặc vừa để uống là Xá Xị.
1/ Xá Xị để mặc: Tên một loại vải trắng mướt, được dệt bằng lông vịt.
Loại tốt mặc không bị thấm nước nhưng vẫn mát và điều hòa được nhiệt lượng. Mưa phùn Hà nội mà diện hàng Xá Xị thì "xịn" và rất "mốt".
2/ Xá Xị để uống: Tên một loại nước giải khát đóng chai, vị ngọt, có hơi ép (salsepareille), mùi thơm giống hoa Ovalanty loại cánh sắc nâu đậm.
Về mặt hóa chất, mùi vị trên từ Etalicsodiats.
Hay quá, tra từ điển mới thấy:
Xá xị
Danh từ
nước giải khát mùi thơm, vị ngọt
uống xá xị
chai nước ngọt xá xị
Danh từ
vải trắng có mặt láng bóng, thường được dùng thời trước
vải xá xị
Đúng là được mở mang tầm mắt :D
Ôi đúng là không thể ngờ được đáp án.Khâm phục HB quá :)
Cám ơn hai bạn CL và TS đã thưởng thức đáp án và có nhã ý khích lệ HB sáng tác.