Đột Xuất 500 USD 028/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 500 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 10:00 AM 6-13-10.
Printable View
Đột Xuất 500 USD 028/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 500 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 10:00 AM 6-13-10.
Giả thử sau khi xoay quanh các chủ ngữ lửa, bào cung nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì dẫn tới chủ đích dâng hiến, chúng ta cần sáng tạo thêm dữ kiện.
Muốn sáng tạo, chúng ta căn cứ vào đâu ?
Muốn sáng tạo, chúng ta căn cứ vào 1b) và 2b) trong lược đồ #142 rồi tự đặt câu hỏi:
1/ ( Từ 1b ) Cái gì ở trong lửa và cùng với lửa kết thành tiền đề ẩn dụ cho mục đích dâng hiến ?
2/ ( Từ 2b ) Quá trình y học trong dâng hiến ? - Các từ nào diễn đạt quá trình này ?
Đã qua thời hạn tặng thưởng #028 .
Thí dụ từ #147:
1/ ( Từ 1b ): Bạn đạo diễn cho cô gái nấu một món nào đó mời ẩn sĩ .
2/ ( Từ 2b ): Bạn có thể dùng hai từ "noãn sào" trong y học ( buồng trứng ) vì "noãn" còn có nghĩa là hòn dái trong y và văn học .
Bạn triển khai sâu thêm ý này rồi kết hợp với 1/.
Từ 2b) #149, trực giác tư duy cho bạn cảm nhận một chút lạc quan vì thế bạn cần triển khai chúng vào một đại đề tổng hợp có tầm vóc hơn.
Lạc quan vì noãn sào và noãn là hai thực thể can dự vào ân ái mà hiện chủ điểm đang là hiến dâng- Trong cái này lại hàm chứa cả cái kia ( trong noãn sào có noãn ).
Cần đưa vào đại đề tổng hợp vì hai lý do:
_ Tự bản chất, chúng đã là một khai mở có sẵn hướng đi lên: Noãn sào thuộc âm, noãn thuộc dương.
_ Qua đại đề tổng hợp âm dương, chúng ta mới có thể kéo lửa ( mang tính dương ) từ 1b) tương tác với 2b).
Qua luận cứ trên, chúng ta phát hiện thêm một yếu tính mới qua câu hỏi:
_ Vậy âm trong 1b) là gì ?
Bạn thấy ngay đó là nước.
Chúng ta cứ từ từ thắt chặt vòng vây lại bằng các câu hỏi như:
_ Tìm ra nước để làm gì ?
Có khi thơ Balon đưa ra một vế xuất câu đối rất khó đối:
Cô con gái nhà tỷ phú khá xấu nên mang mặc cảm các chàng trai đang theo đuổi mình chỉ vì tiền .
Cô quyết định giả làm người ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ nơi thành phố lạ, mong tìm được tình yêu đích thực .
Cô đeo mặt nạ và cải trang cho thân xác hư hao đi để không còn ai nhận ra .
Ngay cả trinh tiết thơm tho kia cũng được che giấu bằng những mùi vị trung tính hỗn tạp .
Tuy nhiên cô không biết có một chàng trai yêu mình tha thiết nhưng vì quá nghèo mà không dám lên tiếng .
Anh này bí mật theo cô sát nút .
Một buổi sáng nọ cô giật mình thức giấc thấy trong chiếc bị rách xin ăn có sáu từ ngữ tỏ tình, diễn đạt sâu sắc cả tình huống trên .
Mời bạn phát hiện qua thơ Balon .
Sáng tác: 029- NC TBL 216 + HB 1,478 - 555 - 6-13-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 500 USD 029/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 500 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 10:30 AM 6-13-10.