Câu này chơi chữ rất thú nhưng chưa bạn nào phát hiện ra .
Printable View
Là nhà giáo giỏi, nửa bài học còn lại trong 027/ bạn dạy gì cũng được miễn sao tương quan mật thiết với nửa trước.
Đã qua thời hạn tặng thưởng 027/ .
Chỉ cần tìm ra hai từ trong #132, bạn xứng đáng nhận tặng thưởng 500 USD.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 500 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:15 PM 6-12-10.
Có thể có ngữ pháp bậc ba chăng ?
Câu trả lời là: Có .
Có 1 đố thơ từ 01/ tới 027/ thuộc ngữ pháp bậc ba .
Sau khi post đáp án bậc 2, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này .
Trở lại với 026/, câu hỏi then chốt dẫn tới đáp án:
_ Tương tác giữa lửa và bào cung sao cho tạo được ý dâng hiến ở dạng ngữ pháp bậc hai ?
Đi sâu hơn vào câu hỏi trên, bạn có thể phân tích:
1/ Các trạng thái khác nhau của lửa ?
2/ Cái gì trong bào cung ?
1/ có thể hàm chứa:
a) Lửa tự nó, chưa tạo ra tác động khống chế .
b) Lửa tác động vào một cái khác nhưng cái đó không và chưa phải là bào cung .
2/ có thể hàm chứa:
a) Cái sẵn có trong bào cung .
b) Một cái gì khác có khả năng hình thành trong bào cung sau khi dâng hiến .
Kể từ khi nhân tài VV là bậc khách quý của HHT, HB đã có ý định sáng tác một câu đố tương tự để đáp lễ.
HB thuộc loại chậm hiểu nên mãi hôm nay mới nghĩ ra được:
1,476/ Sao Đành ? - Trạng Quỳnh & Nữ Sĩ Điểm
Một hôm Trạng Quỳnh sang đố nữ sĩ Điểm:
_ Em thấy cách viết nào hay nhất cho câu "Sao đành mỉa mai nhau đến thế !"
Xin bạn cho biết tại sao sau khi nữ sĩ Điểm trả lời, Trạng Quỳnh giật nẩy mình ?
Sáng tác: HB 1,476 - 551 - 6-12-10
T/T: 5 đô
Ghi chú: Từ câu đố trên của HB, NC đã cùng HB chuyển sang thơ Balon:
Sáng tác: 028- NC TBL 215 + HB 1,476 - 551 - 6-12-10
Tài liệu tham khảo #028:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showth...=366325&page=3
(#25)