Hôm nay đi ăn chơi nhậu nhẹt từ 8h sáng giờ mới mò về .
Mấy ngày nay nhiều chuyện ghê gớm mà ứ biết viết NK ra sao.
Cả nhà ăn tết dzui k :cr:
Printable View
Hôm nay đi ăn chơi nhậu nhẹt từ 8h sáng giờ mới mò về .
Mấy ngày nay nhiều chuyện ghê gớm mà ứ biết viết NK ra sao.
Cả nhà ăn tết dzui k :cr:
Tình hình là tớ vào đây mãi cơ mà vẫn ko biết nên viết gì :sr:. Chỉ có điều năm mới vui mừng là bé Cuối đã biết chị Tư, anh Tám là ai :so_funny:.
Hôm nay thứ sáu rồi nhờ, mai hoặc ngày nữa là cái vol 4 phải post lên nhờ :nhi:
Cuối cùng trong dịp tết này bé Cuối vẫn ko tham vụ truyện hay dzụ radio cùng cả nhà , tiếc nhở :hihi:
Nói chung là cứ vào thăm nhà vì nhớ chứ ứ biết nói gì , buồn ngủ quá :khocnhe:
Cái Tinh Vi dở hơi ( mặc dù mình ghét từ này cơ mà chả biết dùng từ nào để diễn tả ) Đang nói chuyện thế mà toàn nói chuyện khó hiểu - mà dạo này mình luời động não lắm , nói cái gì khó hiểu là mình bó tay chịu chết :thatall:
Ko biết con bé đau gì - nhưng chóng khỏi :om:
Love u :huglove:
Trời ạ ! Thế là mọi thứ đã giải quyết gần như êm đẹp :sr:. Thế là từ nay tu thân dưỡng tính :sr:.
p/s: Sao trong rz cái gì cũng có đẳng cấp thế nhỉ :nhi:. Đâu là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đây :nhi:
Buồn mình quên Sinh nhật kon bạn>> qua Sn nó 3 ngày rồi>>>làm thế nào bay h?? chẳng thể làm gì hơn..Ml sắp đi hok ở TĐ>> buồn quá...ko có ng` bạn nào cả...ko có ai....ko có ai cả...........thôi đã quá muộn cho tb ấy hồi sinh..muộn...........Têt buồn.............
Bạn có uống 1 ít
chưa đủ để say
nhưng đủ để buồn
hic - đã thế kết quả HTTV đôi bạn thấp điểm nhất - lão phong cùi giờ này cũng đang xỉn , phải nt báo tin buồn thôi :D