Ra đời lắm kẻ vô duyên :)
Hnay sáng vừa ngủ dậy đã bị lôi cổ đi ăn ở .. phố tàu :nhi: Lên phố tàu vừa chật, vừa nhỏ, vừa kẹt xe, thấy phát ngán :meo: Vào cái chỗ ăn thì bé có chút xíu, khách đâu mà đông thế :meo: Đứng mãi mới có chỗ ngồi để ăn, ăn xong phắn :D Ra ngoài mới thấy tại sao tuần này lại đông tới vậy .. là tại vì người Việt bên Mỹ qua chơi đông lắm :D Ngoài nóng nực, xong còn phải đi mua phone nữa .. đứng mãi mới chọn đc cái phone :so_funny: Cuối cùng lấy đại cái blackberry :so_funny: Về thì ko về, còn đi shopping, lạy hồn, 2 con tới muộn, chẳng ngờ shopping nó 6h đã đóng cửa, lại lòng vòng đi bộ sang bên kia đường, dã cả chân :meo: Vừa mới về tới nhà là chộp cái phone ngay :-" Nhiều quá chả bik đâu mà lần :nhi:
